Bắc Ninh có tân Phó Giám đốc Công an tỉnh

GD&TĐ - Đại tá Bùi Chiến Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang được điều động giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Đại tá Bùi Chiến Thắng nhận quyết định giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.
Đại tá Bùi Chiến Thắng nhận quyết định giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngày 21/1, tại Công an tỉnh Bắc Ninh, Bộ Công an đã tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Dự lễ công bố có đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đồng chí Thượng tá Trần Xuân Ánh, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tá Trần Xuân Ánh, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ trao quyết định điều động Đại tá Bùi Chiến Thắng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

 Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đại tá Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng và yêu cầu Đại tá Bùi Chiến Thắng tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đoàn thể đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Nhận nhiệm vụ công tác mới, đồng chí Đại tá Bùi Chiến Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, kế thừa những kinh nghiệm, thành quả mà các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm cùng CBCS công an tỉnh đã dày công đạt được qua các thời kỳ; đoàn kết thống nhất cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn lực lượng công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...