Bắc Ninh: 2 cô gái trẻ bán hàng nghìn đôi giày giả

GD&TĐ - 2 cô gái trẻ tại Bắc Ninh bị cơ quan chức năng phát hiện buôn bán hàng nghìn sản phẩm giả nhãn hiệu Nike và Adidas trên mạng với số tiền tại thời điểm phát hiện hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh phát hiện hàng nghìn đôi giày giả các nhãn hiệu lớn. Ảnh: Internet
Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh phát hiện hàng nghìn đôi giày giả các nhãn hiệu lớn. Ảnh: Internet

Cụ thể, Cục Quản lý thị trường Bắc Ninh phát hiện Vũ Thị Lan Anh, sinh năm 1994, trú tại Khu Ngô Khê, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh và Nguyễn Thị Ngọc Chinh, sinh năm 2001, trú tại Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh buôn bán tổng cộng 2961 đôi giày thể thao mang nhãn hiệu Nike và Adidas. Kết quả kiểm tra cho thấy, toàn bộ lô hàng trên là giả.

Giá trị của lô tang vật mà 2 cá nhân trên buôn bán có giá trị là 229.150.000 đồng. Lượng hàng giả này được hai cô gái nêu trên bán qua các kênh online đến khách hàng cả nước.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện Nguyễn Thị Ngọc Chinh không đăng ký thành lập hộ kinh doanh thuộc trường hợp bắt buộc đăng ký kinh doanh theo quy định. Không thông báo website thương mại điện tử bán hàng với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Từ kết quả kiểm tra, căn cứ tờ trình của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định số 1581/QĐ-XPVPHC đối với Vụ Thị Lan Anh và 1582/QĐ-XPVPHC ngày 13/12/2021 đối với Nguyễn Thị Ngọc Chinh xử phạt vi phạm hành chính 2 cá nhân trên số tiền 166.500.000 đồng theo Quy định tại Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ.

Cùng với biện pháp xử phạt vi phạm hành chính, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh cũng tịch thu toàn bộ tang vật, buộc các cá nhân liên quan phải đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Ở ngôi trường nội trú cách nhà hơn 100 cây số, Bảo Ngọc luôn phấn đấu để vươn lên trong học tập.

Cô học trò người Dao mở lối tương lai

GD&TĐ - Sinh ra và lớn lên ở vùng biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh, Trần Bảo Ngọc, nữ sinh người Dao, đã vượt qua những biến cố gia đình và thiếu thốn chồng chất để bền bỉ theo đuổi con chữ.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.