Bắc Kinh nói gì khi Washington coi là “phép thử”?

GD&TĐ - Bắc Kinh bác bỏ ý kiến của Washington cho rằng Trung Quốc là một “phép thử địa chính trị” đối với Mỹ.

Lính thủy đánh bộ Trung Quốc tại bãi bắn Khmelevka trên bờ biển Baltic ở Vùng Kaliningrad của Nga.
Lính thủy đánh bộ Trung Quốc tại bãi bắn Khmelevka trên bờ biển Baltic ở Vùng Kaliningrad của Nga.

Trung Quốc cho rằng không thể tránh khỏi việc 2 quốc gia với lịch sử, văn hóa và hệ thống chính trị khác nhau sẽ bất đồng về một số vấn đề.

“Điều cốt yếu là tôn trọng lẫn nhau, đối xử bình đẳng với nhau, quản lý một cách hợp lý và xử lý vấn đề theo hướng xây dựng. Đối thoại tốt hơn là đối đầu” – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân cho biết hôm 4/3.

 “Trung Quốc luôn là người xây dựng hòa bình thế giới” và đóng góp tích cực vào sự phát triển toàn cầu, đồng thời kêu gọi các quốc gia khác coi sự tiến bộ của Bắc Kinh là một cơ hội chứ không phải thách thức” - Phát ngôn viên trên nói – “Hy vọng rằng Mỹ sẽ nhìn nhận mối quan hệ Mỹ - Trung một cách khách quan và hợp lý, phù hợp với xu thế thời đại và từ bỏ tư duy đánh đổi lỗi thời”.

Hôm 4/3 Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố Trung Quốc đại diện cho “phép thử địa chính trị lớn nhất thế kỷ 21 của Mỹ” và cho rằng siêu cường mới nổi này là quốc gia duy nhất đủ mạnh để gây nguy hiểm cho trật tự thế giới hiện tại.

“Mối quan hệ của chúng tôi với Trung Quốc sẽ mang tính cạnh tranh khi cần thiết, hợp tác khi có thể và đối nghịch khi cần phải thế…”– ông Blinken nói trong một bài phát biểu trước Bộ Ngoại giao.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Con đường đến lớp gập ghềnh, phải qua nhiều đoạn suối nguy hiểm.

Gieo ước mơ nơi núi rừng Trường Sơn

GD&TĐ - Ở nơi tận cùng những con dốc của tỉnh Quảng Trị, nơi mây trắng ôm lấy đỉnh đầu và sương chiều phủ xuống lối đi, có những lớp học “nảy mầm” từ tình yêu thương và lòng kiên trì bền bỉ của những người thầy.

Thầy Pha trong giờ dạy học.

Những bước chân lặng lẽ của thầy giáo người Cor

GD&TĐ - Giữa đại ngàn Trà Đốc, nơi sương giăng lối mỗi sớm mai và những con dốc dựng đứng quanh co ôm lấy bản làng, thầy Huỳnh Văn Pha - giáo viên Ngữ văn, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn hàng ngày lặng lẽ bước đi bằng đôi chân khiếm khuyết đến với những đứa trẻ vùng cao.