Bắc Giang: Người phụ nữ tử vong bất thường sau cuộc cãi vã với chồng

GD&TĐ - Sau cuộc cãi vã, người thân phát hiện bà Ngô Thị H. tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể. Trong khi đó, chồng bà H. là ông Ngô Quốc Yên khi thấy có người đến đã vượt tường rào bỏ trốn.

Ông Nguyễn Quốc Yên đang bị cơ quan chức năng truy tìm do bị tình nghi gây ra vụ án mạng khiến người vợ tử vong. Ảnh: Công an cung cấp.
Ông Nguyễn Quốc Yên đang bị cơ quan chức năng truy tìm do bị tình nghi gây ra vụ án mạng khiến người vợ tử vong. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 18/10, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Công an huyện Hiệp Hòa đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, làm rõ, truy tìm ông Nguyễn Quốc Yên (SN 1958, trú tại thôn Thống Nhất, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hoà).

Ông Nguyễn Quốc Yên là đối tượng bị tình nghi gây ra vụ án mạng khiến người vợ là bà Ngô Thị H. (SN 1956, trú tại cùng địa chỉ) tử vong.

Trước đó, tối 17/10, tại thôn Thống Nhất (xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa) xảy ra vụ án mạng khiến bà Ngô Thị H. tử vong. Theo thông tin ban đầu, trước đó, ông Nguyễn Quốc Yên và bà Ngô Thị H. có xảy ra cãi vã, mâu thuẫn.

Khoảng 20h tối ngày 17/10, hàng xóm nghe thấy tiếng kêu của bà H. phát ra tại nhà riêng. Nghĩ 2 vợ chồng bà H. cãi nhau, xô xát như những lần trước nên hàng xóm đã gọi cho con trai đến.

Khi người con trai đến thì phát hiện ông Yên từ trong nhà đi ra. Người này có lên tiếng hỏi về vụ việc thì ông Yên lảng đi sau đó vượt tường trốn chạy.

Nghi vấn có điều bất thường, người con trai vào nhà, soi đèn pin kiểm tra thì phát hiện bà H. đã tử vong. Trên người nạn nhân có nhiều vết thương gây ra bởi hung khí sắc nhọn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Bắc Lý kịp thời bảo vệ hiện trường, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Hiệp Hòa tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Hiện nay, Công an huyện Hiệp Hòa đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, làm rõ, truy bắt đồng thời, vận động ông Nguyễn Quốc Yên ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng.

Cơ quan chức năng cũng đề nghị người dân ai biết thông tin về nơi lẩn trốn của ông Yên, hãy cung cấp cho cơ quan công an nơi gần nhất để cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, sau khi xảy ra sự việc, UBND xã Bắc Lý cùng các ngành, đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Hiện gia đình đã đưa thi thể bà H. về quê để an táng. Theo thông tin, ông Yên và bà H. có 3 người con chung gồm một con gái, 2 con trai. Cả 3 đều đã có gia đình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thầy cô Trường PTDTNT THCS&THPT Chiêm Hóa đồng hành cùng học sinh.

Ôn thi tốt nghiệp THPT: Trường nội trú bứt tốc

GD&TĐ - Trong giai đoạn nước rút trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, các trường phổ thông dân tộc nội trú tại Tuyên Quang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ tổ chức ôn tập, đổi mới phương pháp đến chăm lo tâm lý… giúp học sinh lớp 12 sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng.

Thầy Liêu và những câu thơ của nhà giáo, nhà thơ Vũ Đình Liên. Ảnh: NVCC.

Ân tình không phai

GD&TĐ - Bữa tối, ông Nhân uống xong những chén trà Long Tỉnh thơm lừng. Nghe nói đây là loại danh trà xanh nổi tiếng bậc nhất ở Hàng Châu (Trung Quốc) có từ 1.200 năm trước.