Bà Rịa-Vũng Tàu: Phụ nữ Biên phòng nhận đỡ đầu 2 học sinh mồ côi tại Côn Đảo

GD&TĐ - Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Công ty Bất động sản Elly Nguyễn tổ chức nhận đỡ đầu 2 học sinh mồ côi tại huyện Côn Đảo cho đến năm 18 tuổi.

Đại diện đồn Biên phòng Côn Đảo và Công ty Bất động sản Elly Nguyễn trao quyết định nhận đỡ đầu và tặng quà cho em Nguyễn Hoàng Phi.
Đại diện đồn Biên phòng Côn Đảo và Công ty Bất động sản Elly Nguyễn trao quyết định nhận đỡ đầu và tặng quà cho em Nguyễn Hoàng Phi.

Ngày 8/6, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với đồn Biên phòng Côn Đảo và Công ty Bất động sản Elly Nguyễn tổ chức chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ nuôi dưỡng trẻ mồ côi tại huyện Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu). 

Tại chương trình, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đồn Biên phòng Côn Đảo và Công ty Bất động sản Elly Nguyễn đã đến thăm, trao quyết định nhận đỡ đầu 2 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn gồm: Vũ Ngọc Gia Tịnh (sinh năm 2010), mồ côi mẹ và Nguyễn Hoàng Phi (sinh năm 2014), mồ côi cha đều trú tại huyện Côn Đảo.

Được biết, Tịnh và Phi sẽ được hỗ trợ mỗi tháng 500 ngàn đồng (trong 9 tháng của năm học) cho đến năm 18 tuổi.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” của Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Bũng Tàu nhằm tạo điều kiện để trẻ em nghèo được phát triển toàn diện trong môi trường gia đình, cộng đồng.

Đồng thời tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, các tổ chức, cá nhân hưởng ứng, tham gia nhận đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn; Huy động sự chung tay của toàn xã hội thực hiện các hoạt động thiết thực, hiệu quả đảm bảo quyền trẻ em.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

NATO đã tàn phá nhưng không thể đánh bại Libya.

Điều NATO không thể làm tại Libya

GD&TĐ - Bất chấp sự phân chia trên thực tế tại Libya, nhà nước vẫn vận hành như một bức tranh phức tạp gồm nhiều thực thể và lợi ích khác nhau.

Hollywood Bowl được cho là địa điểm chôn giấu kho báu ngày xưa.

Kho báu mắc lời nguyền

GD&TĐ - Ý tưởng về những kho báu bị chôn vùi, thất lạc luôn có một sức hấp dẫn nhất định, dường như vẫy gọi, trêu ngươi, thách thức đội ngũ săn tìm chúng.