Bà mẹ Úc gây sốt vì cho con bú ngay trong phòng họp quốc hội

Bé gái Alia Joy, hai tháng tuổi, đã làm nên lịch sử tại Australia khi trở thành em bé đầu tiên được mẹ cho bú tại phòng họp Quốc hội quốc gia này.

Bà mẹ Úc gây sốt vì cho con bú ngay trong phòng họp quốc hội
Ba me Uc gay sot vi cho con bu ngay trong phong hop quoc hoi - Anh 1

Nữ thượng nghị sĩ bang Queensland Larissa Waters, đồng phó thủ lĩnh Đảng Xanh của Australia, đã bế bé gái Alia Joy tham sự một cuộc bỏ phiếu, sau thời gian nghỉ hậu sản.

Khi Alia đói, cô cho bé bú ngay tại ghế của mình tại tòa nhà Quốc hội.

hật tự hào vì con gái Alia là đứa trẻ đầu tiên được mẹ cho bú ngay tại phòng họp Quốc hội liên bang. Chúng ta cần nhiều hơn những phụ nữ làm mẹ ở Quốc hội", Waters cho biết.

Hồi năm 2016, Quốc hội Australia đã sửa đổi các quy định và cho phép các nhà lập pháp nữ chăm sóc con nhỏ của mình trong phòng họp, bao gồm cả việc các bà mẹ nuôi con bằng sữa cũng được chấp thuận.

Ba me Uc gay sot vi cho con bu ngay trong phong hop quoc hoi - Anh 2

Trước đó, Quốc hội cấm đưa trẻ em vào nơi này.

Thượng nghị sĩ Waters, người có vai trờ trong việc thay đổi luật lệ tiết lộ, hồi tháng 11/2016: "Nếu chúng ta muốn có nhiều phụ nữ trẻ hơn trong Nghị viện, chúng ta phải khiến các quy định thân thiện hơn với gia đình nhằm cho phép các bà mẹ và ông bố mới cân bằng được nhiệm vụ nuôi con và chức trách nghị sĩ của mình".

Vào ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, trong thời gian bà Waters còn nghỉ sau khi sinh con, cô đã thông báo về việc sinh con gái và nói về việc mình sẽ nuôi con tại Quốc hội.

Bà Waters nhấn mạnh: "Alia chính là nguồn cảm hứng cho tôi tiếp tục công việc của mình nhằm giải quyết tình trạng bất bình đẳng giới và khắc phục những hậu quả nguy hiểm của biến đổi khí hậu, và nếu bé đói, bé sẽ được cho bú ngay tại phòng họp Thượng viện".

Theo Dân Việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Ba tôi thưởng trà

GD&TĐ - Sáng nào cũng thế, khi cả xóm còn chìm trong giấc ngủ, màn sương còn trĩu nặng trên những tán dừa ngoài ngõ, thì ba tôi đã thức giấc.

Ông Trần Gia Tín cùng các bạn học ở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.

Ngược dòng thời gian tìm lại ước mơ thuở 18

GD&TĐ - Sau hơn ba thập kỷ gắn bó với ngành Giáo dục, từng dìu dắt trẻ khiếm khuyết và đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý, ông Trần Gia Tín vẫn chọn quay lại giảng đường ở tuổi nghỉ hưu.