Bà giáo 80 tuổi miệt mài dạy học cho trẻ khuyết tật

Yêu nghề, mến trẻ nên dù đã nghỉ hưu nhưng suốt 17 năm qua, bà giáo già Hồ Hương Nam sống tại phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội vẫn miệt mài dạy học cho các trẻ em khuyết tật.

Bà giáo 80 tuổi miệt mài dạy học cho trẻ khuyết tật

Năm 1997, sau thời gian làm cộng tác viên dân số ở phường, bà Hồ Hương Nam bắt đầu đi vận động một số gia đình có con khuyết tật, thiểu năng trí tuệ hoặc tự kỷ đến lớp của bà.

Suốt 17 năm qua, bà giáo Hồ Hương Nam vẫn miệt mài dạy chữ miễn phí cho trẻ tàn tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Nội. Suốt 17 năm gắn bó với lớp học đặc biệt này, bà không hề nhận bất cứ một sự trợ cấp nào từ phía chính quyền cũng như nhà trường. Phụ huynh đòi đóng tiền cho con đi học, bà cũng từ chối.

Để tìm hiểu rõ hơn về lớp học đặc biệt này, mời quý vị và các bạn theo dõi video dưới đây:

Theo VTV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giữ gìn và vun đắp sự bình yên chính là trách nhiệm từ người thầy, người học đến mỗi công dân trên mảnh đất này. Ảnh: NVCC

Giá trị của bình yên

GD&TĐ - Sáng nay, khi bước vào lớp học, nhìn những gương mặt học trò còn ngái ngủ nhưng đầy háo hức, tôi chợt nghĩ: bình yên có hình dáng như thế nào?