Bà già Noel ghen tuông

Chuyện kể rằng, một ông già Noel hẹn với vợ sẽ đi phát quà về sớm để tổ chức giáng sinh cho vợ.

Bà già Noel ghen tuông

Tuy nhiên trong quá trình phát quà ông gặp quá nhiều fan hâm mộ nữ xinh đẹp nên về rất trễ. Về đến nhà thấy vợ đã ngủ, ông rón rén chui luôn lên giường làm một giấc đến sáng. Và dưới đây là đoạn hội thoại của họ buổi sáng hôm sau:

- Hôm qua ông về lúc mấy giờ? - bà già Noel hỏi.

- 10 giờ.

- Này, ông đừng có lừa tôi, lúc ông mở cửa tôi nghe đồng hồ quả lắc kêu một tiếng, nghĩa là 1 giờ đêm ông mới về nhé!

- Tôi về 10 giờ thật mà, bà chẳng hiểu gì cả, đồng hồ gõ một tiếng là đúng rồi, bà thấy có cái đồng hồ nào biết gõ thêm số 0 chưa?

- Thôi đừng quanh co nữa! - bà già Noel quát - Nói mau, tối qua làm gì về trễ, hơn nữa trên áo ông còn dính son môi nữa.

Ông già Noel mếu máo:

- Không phải vết son môi đâu, mà đó là vết máu đấy. Lúc tối, bước vào cổng, tôi bị một gã nện cái ống nước vào đầu và cướp hết các thứ. Bà không tin thì ra xem bầy tuần lộc cũng bị thương kìa. 

Bà già Noel nghe thế liền thở phào nhẹ nhõm:

- Thế hả, may là ông bị cướp đấy!

- !!!

Theo vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ