Ba cha con đi bộ hơn 1.300km đến giảng đường đại học

Lu Yue, sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Sán Đầu (Trung Quốc), đã đi bộ hơn 1.300 km từ quê nhà để đến giảng đường.

Lu Yue.
Lu Yue.

Lu Yue, 19 tuổi, cùng với cha và em gái, đã đi bộ từ quê nhà ở tỉnh Hồ Nam đến trường Đại học Sán Đầu (Shantou) thuộc tỉnh Quảng Đông.

Chuyến đi dài 26 ngày kết thúc vào thứ Tư tuần trước. Lu Yue sẽ theo học ngành marketing tại ngôi trường về kinh doanh này, China Daily vừa mới đưa tin.

Chuyến đi là một thỏa thuận giữa Lu Yue và cha cô - Lu Qingfeng. Theo đó, trước kỳ thi đại học năm nay, ông Lu Qingfeng đã nói với con gái mình rằng nếu cô đỗ bất cứ trường đại học nào, họ sẽ cùng đi bộ đến trường. Lu Yue đồng ý, và sau đó cả em gái của Lu Yue quyết định tham gia cùng.

Là một người đam mê việc rèn luyện thân thể, ông Lu Qingfeng cũng chú trọng việc cho các con gái tập thể dục. Việc này khiến cha con họ có thể lực tốt.

Ba cha con Lu Yue.

Ba cha con Lu Yue.

Với hành trình trên, cả 3 người đi bộ trung bình khoảng 30km/ngày.

"Hành trình đã dạy tôi nhiều điều không thể học trong sách vở và khiến tôi độc lập hơn. Tôi nghĩ đây thực sự là một chuyến đi đầy ý nghĩa" - Lu Yue nói.

Theo Cand.com.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thầy Đỗ Quang Tú luôn nhận được sự yêu mến của học sinh bằng sự tận tâm với nghề.

Thầy giáo chọn nghề 'ươm mầm'

GD&TĐ - Thầy Đỗ Quang Tú - giáo viên Trường Mầm non Thái Thượng (xã Thái Ninh, Hưng Yên) luôn được trẻ em, phụ huynh và đồng nghiệp yêu mến bởi sự tận tâm, nhiệt huyết.

Niềm tin là nền tảng của hạnh phúc hôn nhân. (Ảnh: ITN)

'Giao kèo' ngầm giúp hôn nhân hạnh phúc

GD&TĐ - Học cách lắng nghe, chấp nhận và bao dung trong hôn nhân là một kỹ năng cần thiết, nó giúp chúng ta xây dựng mối quan hệ lành mạnh và bền lâu hơn.