Ba cán bộ công an kể lại chuyện cứu nam sinh 12 tuổi bị đuối nước

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đang trực tại trụ sở cơ quan, 3 cán bộ công an xã nghe tiếng kêu tri hô có người đuối nước, các anh liền chạy đến rồi lao xuống hồ cứu người.

Đại uý Trần Quang Vinh, và Thượng uý Trần Hữu Tuyết – cán bộ Công an xã Hòa Tiến đang trực ban tại cơ quan. Ảnh: Hoàng Vinh.
Đại uý Trần Quang Vinh, và Thượng uý Trần Hữu Tuyết – cán bộ Công an xã Hòa Tiến đang trực ban tại cơ quan. Ảnh: Hoàng Vinh.

Chiều 9/2, em N.V.H. (12 tuổi, trú thôn Cẩm Nê, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) trong lúc đang chơi cùng bạn thì bị ngã đuối nước ở hồ nước Nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Tiến. May mắn được 3 đồng chí Công an xã Hòa Tiến đã ứng cứu kịp thời.

Cụ thể, trong lúc Đại uý Trần Quang Vinh và Thượng úy Ngô Ngọc Phú và Thượng uý Trần Hữu Tuyết – cán bộ Công an xã Hòa Tiến đang trực ban tại cơ quan thì bất ngờ nghe tiếng hô có người bị đuối nước, cách trụ sở làm việc khoảng 50m.

Nghe tiếng kêu cứu, 3 đồng chí công an vội vã chạy đến hồ nước rồi lao thẳng xuống hồ ngụp lặn tìm người bị nạn và đưa được nam sinh lên bờ.

Thượng úy Tuyết hô hấp nhân tạo cứu nam sinh bị đuối nước. Ảnh cắt clip.

Thượng úy Tuyết hô hấp nhân tạo cứu nam sinh bị đuối nước. Ảnh cắt clip.

“Nghe tiếng kêu cứu là chúng tôi chạy thật nhanh rồi phóng xuống hồ nước lặn tìm. Lúc đó chỉ nghĩ sao sớm nhất tìm được em học sinh lên bờ để cấp cứu. 3 anh em đều mặc nguyên quân phục lặn tìm cháu rồi đưa lên bờ. Lúc đó nam học sinh đã tím tái ngưng tim, ngưng thở”, Đại úy Vinh nhớ lại.

Khi đưa lên bờ, Thượng uý Trần Hữu Tuyết cùng mọi người sơ cứu, hô hấp nhân tạo, ép nhịp tim “kéo” sự sống lại cho nam sinh. Khoảng 10 phút sau, nam học sinh đã có dấu hiệu tỉnh.

Thượng úy Nguyễn Hữu Tuyết và Nguyễn Đức Thuận hô hấp nhân tạo cứu nam sinh bị đuối nước. Clip do người dân ghi lại.

Trực tiếp hô hấp nhân tạo cho nam sinh bị đuối nước Thượng uý Trần Hữu Tuyết cho biết, lúc này anh chỉ biết cố gắng hết sức để hy vọng tìm thấy sự sống. “Lúc đó tôi cùng anh Nguyễn Đức Thuận là người dân sống gần đó liên tục, hô hấp, hà hơi thổi ngạt cho nạn nhân. Khoảng vài phút sau tôi thấy miệng cháu trào nước từ bụng ra. Có dấu hiệu hồi tỉnh, mọi người vội đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu”, Thượng úy Tuyết kể.

Chia sẻ về việc cứu nạn nam sinh bị đuối nước, 3 cán bộ công xã Hòa Tiến cho rằng, bất cứ ai nếu gặp trường hợp tương tự thì cũng làm hành động như vậy thôi. “Cứu người là quan trọng nhất, không hề sợ khó khăn nguy hiểm gì cả”, Thượng úy Tuyết chia sẻ.

Thượng úy Tuyết đang hướng dẫn người dân tại cơ quan công an. Ảnh: Hoàng Vinh.

Thượng úy Tuyết đang hướng dẫn người dân tại cơ quan công an. Ảnh: Hoàng Vinh.

Trao đổi với PV, anh Phan Văn Tú (47 tuổi, trú xã Hòa Tiến), cha của bé trai bị đuối nước cho hay, anh và gia đình rất biết ơn các công an xã đã không quản ngại hiểm nguy cứu con trai anh.

“Gia đình chân thành cảm ơn các anh công an, người dân địa phương đã ứng cứu, giành lại mạng sống cho con tôi. Nếu không có các chiến sĩ thì chắc tôi bây giờ đã không còn nhìn được mặt con trai rồi”, anh Tú nói.

Ngày 10/2, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đã có thư khen, biểu dương trước hành động dũng cảm cứu người của 3 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hòa Tiến.

Theo nội dung thư khen, Bộ trưởng nhận định gần đây, lực lượng công an toàn quốc đã có nhiều hành động dũng cảm cứu giúp, giành lại cuộc sống cho hàng trăm người dân gặp nạn, mang đến hạnh phúc cho nhiều gia đình.

Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng sự có mặt kịp thời của các cán bộ, chiến sĩ thể hiện tinh thần dũng cảm, không ngại gian khổ, sẵn sàng đương đầu với hiểm nguy khi nhân dân gặp nạn, thể hiện rõ tinh thần lúc dân cần, lúc dân khó, có công an.

Trong thư khen ngày 10/2, Đại tướng Tô Lâm cũng đề nghị Công an TP. Đà Nẵng có hình thức khen thưởng, động viên những cán bộ, chiến sĩ đã dũng cảm cứu người dân gặp nạn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ