Ba bà cháu bùng cháy, bỏng nặng vì bình ga nổ

Đang nấu ăn, bình ga phát nổ, lửa bén lên người của cả ba bà cháu khiến nạn nhân bị bỏng nặng...

Nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện
Nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện

Ngày 2/8, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết vừa tiếp nhận cấp cứu cho 3 bà cháu bị bỏng nặng do nổ bình gas khi nấu ăn.

Ba nạn nhân gồm: bà Nguyễn Thị Ân (71 tuổi), em Nguyễn Thị Nhật Trâm (17 tuổi) và em Nguyễn Yến Nhi (13 tuổi, cùng ngụ tại KP.8, phường Hố Nai, TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Tin nhanh về vụ việc trên, vào chiều ngày 1/8, trong lúc em Nguyễn Yến Nhi đang nấu ăn, còn em Nguyễn Thị Nhật Trâm và bà Nguyễn Thị Ân ngồi cạnh đó nhặt rau, bất ngờ bình gas (loại 12 kg) đang nấu phát nổ khiến cả ba người bị bén lửa, bốc cháy và bỏng nặng. Sau đó họ được những người dân nhanh chóng đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Theo bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, bà Ân bị bỏng độ 1-2, vùng bụng, lưng, cẳng chân hai bên nhưng do tuổi đã cao nên tiên lượng nặng hơn. 

Tổng diện tích bỏng khoảng 23% so với cơ thể. Nhi và Trâm đều bị bỏng độ 1- 2 vùng cẳng tay cẳng chân hai bên; Nhi bị bỏng diện tích chiếm khoảng 15% và Trâm bị bỏng diện tích khoảng 20% so với cơ thể...

Theo nguoiduatin.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cuốn sách tập trung vào giai đoạn quyết định của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975.

Nhìn lại ngày thống nhất đất nước qua ‘Sài Gòn không còn trận tuyến’

GD&TĐ - Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cuốn sách “30.4.1975: Sài Gòn không còn trận tuyến - Những ký ức về một ngày trọng đại” do NXB Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp cùng Nhã Nam, mang đến bức tranh lịch sử sinh động, giàu cảm xúc về thời khắc thiêng liêng của dân tộc.