Arsenal không ‘ngây thơ’ như mùa trước

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bukayo Saka tuyên bố, Arsenal sẽ không ‘ngây thơ’ như mùa trước khi từng hơn Man City 8 điểm nhưng để đối thủ ‘qua mặt’ giành ngôi vương Ngoại hạng Anh.

Pháo thủ tiếp tục trình diễn phong độ ấn tượng khi đánh bại Brighton 3-0 để trở lại ngôi đầu giải đấu cao nhất nước Anh tối 6/4.

Tiền vệ Saka đưa Arsenal vượt lên dẫn trước từ chấm phạt đền ở phút 33, trước khi Kai Havertz và Leandro Trossard ghi thêm bàn thắng trong hiệp hai.

Ngôi sao người Anh chia sẻ: “Chúng tôi đều đang rất phấn chấn. Chiến thắng sẽ đưa chúng tôi trở lại vị trí dẫn đầu nên toàn đội đều quyết tâm cao độ”.

Tiếc nuối vì mùa trước liên tục dẫn đầu bảng, có thời điểm hơn Man City tới 8 điểm, song chung cuộc Arsenal để đối thủ lên ngôi vô địch còn họ chỉ giành vị trí Á quân. Saka nói thêm: “Kết quả mùa trước thật đáng quên nhưng chúng tôi đã rút ra được nhiều học quý giá. Chúng tôi sẽ không ‘ngây thơ’ như mùa trước. Chúng tôi biết phải làm gì ở 7 trận đấu còn lại”.

Bukayo Saka tuyên bố Arsenal đã rút ra được bài học khi mất ngôi vô địch mùa trước vào tay Man City.

Bukayo Saka tuyên bố Arsenal đã rút ra được bài học khi mất ngôi vô địch mùa trước vào tay Man City.

Chiến thắng trước Brighton ở vòng 32 giúp Arsenal vượt lên dẫn trước Liverpool và Man City một điểm. Tuy nhiên, đội bóng vùng Merseyside còn một trận đấu trong tay và sẽ làm khách Man Utd vào lúc 21h30 tối 7/4.

Bukayo Saka và các đồng đội đã giữ sạch lưới 5 trận liên tiếp trên sân khách ở giải vô địch quốc gia lần đầu tiên kể từ năm 1997. Họ cũng ghi nhiều bàn thắng nhất với 75 bàn và để thủng lưới ít nhất với 24 bàn.

Đoàn quân do Mikel Arteta dẫn dắt mất ngôi vương mùa trước dù có thời điểm hơn Man City 8 điểm.

Đoàn quân do Mikel Arteta dẫn dắt mất ngôi vương mùa trước dù có thời điểm hơn Man City 8 điểm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.