Ảnh vệ tinh cho thấy tàu chiến Nga triển khai ra Địa trung hải

GD&TĐ - Hình ảnh vệ tinh của Israel cho thấy những tàu chiến của Nga ở cơ sở hải quân ở Tartus, Syria đang được triển khai tới Địa trung hải. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa bình luận về những hình ảnh này.  

Tàu khu trục lớp Admiral Grigorovich của Nga
Tàu khu trục lớp Admiral Grigorovich của Nga

Công ty vệ tinh iSi có trụ sở ở Israel trước đây từng công bố những bức ảnh chiến đấu cơ Su-57 thế hệ thứ 5 ở căn cứ không quân Hmeymim ở Syria. Giờ đây, iSi lại đưa ra 2 hình ảnh mà công ty này cho là những tàu chiến Nga đang triển khai từ cảng Tartus, Syria.

Công ty iSi cho rằng những tàu chiến trên đã được triển khai trên biển do khả năng xảy ra một cuộc không kích trong tương lai. iSi đã xác định những tàu chiến này là: 1 tàu khu trục lớp Admiral Grigorovich, 2 tàu ngầm lớp Kilo, 1 tàu đổ bộ lớp Roupucha và một số tàu khác.

Bộ Quốc phòng Nga chưa có bình luận về thông tin này.

Trước đó, Thư ký báo chí Nhà trắng Sarah Huckabee Sanders đã tuyên bố Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quy trách nhiệm cho Moscow và Damacus đối với vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại thị trấn Douma, Syria được cho là làm 70 người chết.

Bộ Quốc phòng Nga phản đối cáo buộc trên và cho rằng mục tiêu của những thông tin vô căn cứ về vụ tấn công vũ khí hóa học là nhằm bao che cho khủng bố và kiếm cớ để sử dụng sức mạnh quân sự chống lại ông Bashar Assad.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đồng hành cùng con trong sử dụng Internet cũng là cách dạy trẻ tránh xa các mối nguy hiểm trên không gian ảo. Ảnh: VNPT.

Dạy con kỹ năng tránh bị bắt cóc: Dựng 'lá chắn số' cho giới trẻ

GD&TĐ - Nhiều phụ huynh lo lắng, hoang mang trước thông tin một số trẻ mất tích do bị kẻ xấu lợi dụng, dụ dỗ. Trong bối cảnh này, phụ huynh càng nhận thức rõ hơn sự cần thiết phải dạy trẻ cách phòng tránh bị bắt cóc cũng như đối phó, xử trí khi lâm vào tình huống này.

Hiện vật về Phật giáo được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử TPHCM.

Khi di sản được đánh thức

GD&TĐ - Nhưng di sản không phải là quá khứ đã chết, mà là một thực thể sống, mang trong mình hồn cốt dân tộc và chờ đợi được đánh thức.