Anh Nguyễn Đức Tiến làm Chủ tịch Hội LHTN TP Hà Nội nhiệm kỳ mới

GD&TĐ - Tại phiên thứ nhất của Đại hội, anh Nguyễn Đức Tiến đã được hiệp thương chọn cử giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Thành phố, nhiệm kỳ 2024-2029.

Anh Nguyễn Đức Tiến làm Chủ tịch Hội LHTN TP Hà Nội nhiệm kỳ mới

Tại phiên thứ nhất của Đại hội Đại biểu Hội LHTN TP Hà Nội khóa VIII, anh Nguyễn Đức Tiến – Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn – đã được tín nhiệm chọn cử làm Chủ tịch Hội LHTN Thành phố, nhiệm kỳ 2024 - 2029, với sự đồng thuận của 100% đại biểu tham gia Đại hội.

Anh Nguyễn Đức Tiến sinh ngày 4/10/1987, hiện là Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo thanh niên.

Trước đó, anh đã đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội LHTN TP Hà Nội khóa VII và có nhiều đóng góp trong việc phát triển các phong trào thanh niên tại Hà Nội. Anh là đảng viên, có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Báo chí, Cao cấp Lý luận chính trị.

hoi-lien-hiep-thanh-nien-thu-do-6565-5827.jpg
hoi-lien-hiep-thanh-nien-thu-do-6569-4921.jpg
hoi-lien-hiep-thanh-nien-thu-do-6578-277.jpg
Các đại biểu tiến hành hiệp thương chọn cử chức danh Chủ tịch Hội LHTN Thành phố trực tiếp tại Đại hội.
z5927702570421-577f5b2627bb44dba84f1107c7cac661-5603-5647.jpeg
Quá trình công tác của anh Nguyễn Đức Tiến.
hoi-lien-hiep-thanh-nien-thu-do-6446-20.jpg
Trong khuôn khổ Đại hội, chiều ngày 14/10 sẽ diễn ra chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND TP Hà Nội và thanh niên Thủ đô, một hoạt động trọng tâm, nhằm lắng nghe và giải quyết các vấn đề mà thanh niên đang quan tâm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đội hình chiến sĩ áo xanh Trường Đại học Sài Gòn sẵn sàng hỗ trợ thí sinh tại điểm thi. Ảnh: Trung Trí

Dấu ấn những màu áo xanh bên mùa thi

GD&TĐ - Tròn 30 năm đồng hành cùng thí sinh tại TPHCM và 25 năm mang tên “Tiếp sức mùa thi”, hình ảnh những chiếc áo xanh cõng thí sinh gãy chân, che ô cho phụ huynh, tận tình hướng dẫn từng em vào phòng thi đã trở thành biểu tượng đẹp.

Ảnh minh họa: GMN.

Cái nôi - Khúc ca ru êm dịu đầy thổn thức

GD&TĐ - Có những ký ức nằm sâu trong tiềm thức, chỉ cần một làn gió nhẹ thoảng qua hay một cái chạm khẽ của nỗi nhớ cũng đủ sức đánh thức cả một vùng trời thương nhớ. Bài thơ "Cái nôi" là một vùng ký ức như thế...