Án tử sát nhân xin đểu rồi đâm chết thai phụ

Để có tiền trả nợ, Sơn đã liều lĩnh xông vào dãy trọ xin đểu rồi ra tay sát hại một phụ nữ mang thai và đâm một thanh niên khác bị thương. Tổng hợp hình phạt mà Sơn phải chịu là tử hình.

Bị cáo Sơn nhận mức án tử hình cho tội ác đã gây ra
Bị cáo Sơn nhận mức án tử hình cho tội ác đã gây ra

Ngày 10/8, TAND TP Đà Nẵng trong phiên xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phan Văn Sơn (SN 1986, ngụ xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) 9 năm tù về tội cướp tài sản, tử hình về tội giết người, tổng hình phạt bị cáo Sơn phải nhận là tử hình.

Ngoài ra, HĐXX cũng tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền trên 100 triệu đồng.

Theo cáo trạng, trưa 17-6, do không có tiền trả nợ nên Sơn đến dãy nhà trọ trên đường Âu Cơ (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) với ý định trộm cắp. Tại đây, thấy chị Trần Thị Thơm (SN 1990, ngụ huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, đang mang thai 14 tuần) ngồi một mình trước phòng trọ nên Sơn chạy ra chợ mua dao rồi quay lại, xông vào phòng trọ của chị Thơm.

Tử hình kẻ cướp đâm chết thai phụ

Gia đình nạn nhân mang di ảnh đến dự phiên tòa

Sơn đã dùng dao đe dọa, yêu cầu chị Thơm đưa tài sản và hứa sẽ không đâm nếu chị không la. Tuy nhiên, chị Thơm lại đứng bật dậy rồi la lớn. Sợ bị phát hiện, Sơn bịt miệng chị, kề dao vào cổ, hứa: “Đừng có la, tau không đâm đâu”.

Chị Thơm cắn vào tay Sơn. Bị cắn đau, Sơn dùng dao đâm một nhát vào vùng hông của chị Thơm nhưng nạn nhân vẫn tiếp tục la. Sơn tiếp tục đâm 2 nhát vào ngực của chị.

Lúc này, anh Bùi Đăng Toàn (SN 1989, ngụ huyện Thăng Bình, cùng trú tại dãy trọ với chị Thơm) về đến phòng trọ, nghe tiếng la lớn nên chạy sang, bị Sơn đâm 2 nhát.

Chạy ra ngoài, phát hiện có nhiều người dân đứng nhìn nên Sơn đã chĩa dao về phía trước và dọa là đang nhiễm HIV để thoát thân.

Sau hơn 24 giờ, nhận diện qua biển số xe mà Sơn dùng khi đi gây án, Công an TP Đà Nẵng đã nhanh chóng xác định đối tượng và vây bắt khi Sơn đang ung dung đánh bi-da gần nhà.

Tại tòa, Sơn khai do cá độ bóng đá và thua 3 triệu đồng mượn từ bọn giang hồ. Bị hăm dọa sẽ bị xử nếu không trả nợ nên Sơn đã liều lĩnh xông vào phòng trọ định xin đểu nhưng không ngờ xảy ra cớ sự trên.

Theo nld

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ