An Giang trao học bổng và quà cho học sinh Khmer

GD&TĐ - Chiều 12/9, xã Ô Lâm (An Giang) kết hợp nhà tài trợ trao học bổng và quà "Tiếp bước đến trường" cho học sinh dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn.

Trao học bổng và quà "Tiếp bước đến trường" cho học sinh Khmer vượt khó học tốt.
Trao học bổng và quà "Tiếp bước đến trường" cho học sinh Khmer vượt khó học tốt.

Theo đó, có 10 suất học bổng mỗi suất gồm ba lô, dụng cụ học tập và tiền mặt 300 nghìn đồng trao cho học sinh Khmer vượt khó vươn lên trong học tập. Trao 2 chiếc xe đạp cho học sinh có nhà xa trường; trao 2.000 quyển tập cùng bánh ngọt cho học sinh của Trường Tiểu học A Ô Lâm.

1000054763.jpg
1000054766.jpg
Trao tặng xe đạp và tập vở cho học sinh.

Tổng kinh phí đợt cấp phát quà lần này gần 25 triệu đồng do Công ty Việt Nam Quốc Yến, Công ty du lịch HT (TP Hồ Chí Minh) đóng góp hỗ trợ nhằm mang đến niềm vui cho học sinh vùng đồng bào dân tộc có thêm điều kiện để học tập tốt.

Phát biểu tại chương trình, bà Neáng Sâm Bô, Phó Chủ tịch UBND xã Ô Lâm (An Giang) gửi lời tri ân đến các mạnh thường quân. Đồng thời, cho biết xã Ô Lâm có hơn 65% dân số là đồng bào dân tộc Khmer với trên 1.000 học nghèo và cận nghèo.

1000054765.jpg
Đại diện chính quyền địa phương trao thư cảm ơn các nhà tài trợ.

Bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước rất cần sự chung tay từ cộng đồng xã hội chăm lo đời sống vật chất và tinh thần giúp bà con vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống, giúp các em học sinh dân tộc có điều kiện học tập tốt hơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trước giờ khai màn VnExpress Marathon, runner và du khách nói gì về Vinhomes Green Paradise?

Trước giờ khai màn VnExpress Marathon, runner và du khách nói gì về Vinhomes Green Paradise?

GD&TĐ - Chỉ còn vài giờ nữa, VnExpress Marathon Green Paradise 2026 - giải chạy “xanh nhất hệ thống” - sẽ chính thức bắt đầu. Dòng người vẫn không ngớt đổ về khu vực nhận racekit, khoe dáng tại các điểm check-in, khám phá những cung đường thênh thang mà chỉ vài tháng trước còn là mặt biển, tìm hiểu dự án tại văn phòng bán hàng… Tất cả tạo nên một bức tranh vừa náo nhiệt, vừa giàu cảm xúc về một siêu điểm đến đang “thức giấc” ở phía Nam TP.HCM.