Ấm tình người trong mưa lũ ở Yên Bái

GD&TĐ - Trận mưa lớn kéo dài trong ngày 4/8 khiến tỉnh Yên Bái thiệt hại khoảng 600 triệu đồng, nhiều ngôi nhà bị thiệt hại, hơn 2.000 con gia cầm bị chết.

Bà con xã Mường Lai giúp vớt và bán số gà chết do mưa lũ giúp người bị thiệt hại.
Bà con xã Mường Lai giúp vớt và bán số gà chết do mưa lũ giúp người bị thiệt hại.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Yên Bái ngày 5/8, trong trận mưa lớn kéo dài từ 3h -19h ngày 4/8, toàn tỉnh Yên Bái có 24 ngôi nhà bị thiệt hại (huyện Yên Bình 14 nhà, huyện Lục Yên 10 nhà).

Tổng diện tích hoa màu bị ngập úng là hơn 20ha. Số gia cầm bị chết là 2.257 con.

Nhiều đoạn đường bị ngập úng cục bộ. 3 cầu tạm tại huyện Yên Bình bị cuốn trôi… Sạt lở hành lang tuyến đường Mường Lai - Vĩnh Lạc (Lục Yên).

Thiệt hại sau trận mưa nói trên ước tính lên đến 600 triệu đồng.

Trận mưa lớn khiến trang trại gà của gia đình ông Hoàng Văn Hiền thôn 9 (xã Mường Lai, Lục Yên) bị chết trên 2.000 con.

Theo ông Hiền, đây là cơn lũ lịch sử, chưa từng thấy, nước tràn vào quá nhanh không có cách nào cứu đàn gà. Tuy nhiên, ngay trong sáng sớm đã có rất đông người dân, cán bộ thôn, cán bộ và các ban, ngành, đoàn thể xã đến hỗ trợ, giúp đỡ gia đình.

Số gà bị chết cơ bản đã bán hết, ít nhiều cũng thu lại được một phần vốn, giảm bớt thiệt hại.

Lãnh đạo huyện Lục Yên đã sát sao chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác ứng phó, khắc phục giúp đỡ người dân. Riêng đối với hộ ông Hiền huyện sẽ sớm có chính sách hỗ trợ để gia đình sớm tái đàn, tiếp tục phát triển kinh tế.

Qua sự việc không mong muốn của gia đình ông Hiền có thể thấy tinh thần tương thân, tương ái của bà con Mường Lai. Đông đảo người dân đã tự nguyện đến giúp đỡ, động viên, dùng Facebook cá nhân để kêu gọi mọi người vào cuộc giải cứu số gà bị chết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chùa Đồng. Ảnh: ITN.

Mừng Phật đản - Hòa thượng Thích Thanh Quyết bình thơ Hồng Gai

Bài thơ Mừng Phật đản được tác giả Hồng Gai viết vào những ngày tháng 4 năm Bính Ngọ (tháng 5 Dương lịch năm 2026), đúng dịp năng lượng từ bi của mùa Phật đản đang bao trùm pháp giới hữu tình. Đây không chỉ là một tác phẩm văn học, mà là một bài kệ cúng dường đầy thành kính dâng lên mười phương chư Phật và chư vị Tổ sư.