Ám ảnh nỗi lo ma túy

Ám ảnh nỗi lo ma túy

Lục Ngạn là một huyện miền núi. Hiện nay, tội phạm về ma tuý đã lan rộng đến địa bàn 18/30 xã, thị trấn. Hơn thế, tệ nạn ma túy đang là nỗi đau của chính quyền và người dân của huyện miền núi này với 124 đối tượng nghiện hút, ngoài ra đã có hàng chục đối tượng khác chết vì sử dụng thuốc và lây nhiễm HIV. 
Một đối tượng tội phạm ma túy bị công an Lục Ngạn bắt giữ
Một đối tượng tội phạm ma túy bị công an Lục Ngạn bắt giữ
Nỗi đau không của riêng ai Căn nhà tan hoang, tiêu điều và có phần lạnh lẽo nằm dưới chân quả đồi vải thiều của Đặng Văn Châu (sinh năm 1977) ở thôn Hợp Thành - Trù Hựu cỏ mọc um tùm trước cổng và sân nhà, che khuất cả lối đi. Châu ở một mình trong ngôi nhà này, tài sản duy nhất còn lại là chiếc giường xập xệ. Trước đây, Châu đã từng có một gia đình đầm ấm với người vợ trẻ và hai đứa con nhưng vì rơi vào con đường nghiện ngập, người vợ không chịu nổi đã bỏ nhà đi, để lại hai đứa con còn nhỏ cho ông, bà nội chăm sóc. Châu là con nghiện có thâm niên 17 năm, đã vài lần bị bắt về tội trộm cắp tài sản và từng phải vào trại cải tạo nhưng khi ra tù, Châu không từ bỏ nổi Hê-rô-in. Bây giờ anh ta như một người sống thừa, chờ chết.  Gia đình bà Nguyễn Thị Vải, ở thôn Trại Giữa – xã Thanh Hải lại khốn khổ vì đứa con. Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1984) con bà sau một thời gian đi làm ăn ở Lạng Sơn đã “dính” ma túy. Từ một người con hiền lành hiếu thảo trở thành kẻ vô lương tâm, Cường quay về nhà ăn bám bố mẹ. Mỗi khi lên cơn nghiện, Cường tìm đủ mọi cách để lấy được tiền của gia đình đi mua thuốc. Hết tài sản của gia đình đến tiền, vàng, xe máy của anh trai, chị dâu, cũng đều bị con nghiện tìm mọi cách cho đi theo làn khói trắng. Ông bố không chịu nổi trước sự hung tợn của con mình mỗi khi nó lên cơn nghiện đành phải bỏ nhà đi. Bà Vải nói trong nhạt nhoà nước mắt: Khổ lắm các chú ạ, gia đình tôi còn gì nữa đâu, mọi thứ đều hết cả rồi. Trước đây khi biết con mình nghiện, tôi đã từng đi vay mượn đủ tiền để đưa nó đi cai nghiện những mong con nó cai được thành công trở về làm người tử tế. Nhưng rồi thất vọng. Có lần nó đói thuốc xin tôi tiền không có tiền cho, vậy là nó vác dao đuổi tôi phải chạy khắp vườn… . Các chú thương tôi, đưa nó đi được sớm ngày nào thì tốt cho gia đình ngày ấy! Xã vùng cao Phong Minh cách trung tâm huyện gần 50km cũng bị ma túy “hỏi thăm”. Gia đình bà Nông Thị Sinh, ở làng Nũn là một ví dụ. Bà Sinh tiếp chúng tôi trong căn nhà với bộ bàn ghế uống nước chỉ còn lại duy nhất một cái ghế nhựa. Trời nóng bức, bà cắm dây rắc chiếc quạt cây cũ dích mất cả lồng bảo hiểm cánh quạt vào ổ điện. Chiếc quạt quay chầm chậm, nhảy lên cồ cồ và kêu to đến mức tưởng chừng như không thể to hơn được nữa. Có thể vì thế mà nó vẫn còn tồn tại được ở ngôi nhà có hai con nghiện này. Những gia cảnh khốn khổ vì ma túy như chúng tôi đã thấy chỉ là một số điển hình ở đây. Trên đường từ thôn Nũn - xã vùng cao Phong Minh về, Trung tá Trương Văn An, Đội trưởng Đội CSĐTTP về ma tuý CA huyện Lục Ngạn chỉ tay về phía ngôi nhà đóng cửa im lìm bên suối nói: Ngôi nhà này giờ đang bị bỏ hoang vì gia chủ của chúng bị bắt do buôn bán ma tuý, cả huyện có hơn chục ngôi nhà “vô chủ như thế”. Theo báo cáo của CA huyện, chỉ tính từ năm 2005 đến nay, trên địa bàn huyện Lục Ngạn đã có 105 đối tượng chết vì ma tuý và lây nhiễm HIV. Hiện trên địa bàn còn 124 người nghiện (tăng 9 người so với năm 2008) tập trung ở các địa bàn xã như: Phượng Sơn, Quý Sơn, Thanh Hải, Hồng Giang, thị trấn Chũ, Phong Minh. Đối tượng nghiện chủ yếu là nam giới, tuổi từ 18 đến 45. Hầu hết những gia đình có người nghiện ma tuý đều rơi vào cảnh “khuynh gia bại sản”, truyền thống gia phong cũng bị đảo lộn. Hiện nay, CA đang lập hồ sơ để đưa 12 đối tượng nghiện đi cai nghiện tập trung, đồng thời vận động khoảng 30 đối tượng để cai tự nguyện tại gia đình.Chống Ma tuý – Cuộc chiến không khoan nhượng Những năm gần đây, cán bộ và chiến sỹ của Đội CSĐTTP về ma tuý (Công an huyện Lục Ngạn) đã liên tiếp lập nên những chiến công, phát hiện, bắt giữ và đưa hàng chục đối tượng buôn bán trái phép chất ma tuý đưa ra truy tố trước pháp luật, góp phần quan trọng giữ gìn an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Nhiều đối tượng nằm trong chuyên án đã lần lượt sa lưới pháp luật. Điển hình như tên Nguyễn Minh Phong (sinh năm 1964, ở thôn Trại Cá - xã Tân Quang) đã bị bắt vào ngày 3 tháng 4 năm 2009 khi đang bán Hêrôin cho con nghiện, khám xét tại nhà Phong, cơ quan điều tra đã phát hiện và  thu giữ 28 tép Hêrôin cùng nhiều công cụ, phương tiện để đóng gói và bán chất ma tuý. Không chỉ đấu tranh, triệt phá các đường dây buôn bán ma tuý trên địa bàn huyện, Đội CSĐTTP về ma tuý còn mở rộng án sang địa bàn huyện giáp ranh. Điển hình như vụ triệt phá đường dây buôn bán ma tuý liên huyện Lục Ngạn – Sơn Động vào ngày 10 tháng 2 năm 2009. Đối tượng Hoàng Văn Lưu (sinh năm 1971, ở thôn Biển Giữa - Biển Động- Lục Ngạn) đã bị bắt quả tang khi đang bán ma tuý cho con nghiện, Công an huyện đã ra lệnh khám xét nơi ở của Lưu và thu được 3 gói Hêrôin trọng lượng 0,55 gam. Qua đấu tranh và mở rộng án, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nhà La Văn Quang và Nguyễn Thị Lê ở xóm Trào - An Lập - Sơn Động, thu giữ 4,232 gam Hêrôin, 2,2 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều công cụ đóng gói Hêrôin. Đến nay các đối tượng nằm trong chuyên án đang bị tạm giam tại trại giam Kế (Bắc Giang) để xét xử sau khi hồ sơ được hoàn thiện. Do công tác đấu tranh với tội phạm về ma tuý được đẩy mạnh ở những xã vùng thấp, điển hình là khu vực thị trấn Chũ, Quý Sơn, Thanh Hải, Hồng Giang…  nên trong hai năm gần đây, các vụ buôn bán, sử dụng chất ma tuý có chiều hướng phát triển lên các xã vùng cao như Phong Minh, Xa Lý. Đến nay xã Phong Minh đang được coi là điểm nóng về ma tuý, với số lượng con nghiện và tụ điểm buôn bán Hêrôin cao nhất huyện. Riêng tại địa bàn thôn Nũn - xã Phong Minh đã có 14 đối tượng nghiện. Đó là con số đã được xác minh chính xác, còn những đối tượng đã dùng ma tuý có lẽ còn lớn hơn nhiều. Nguyên nhân của việc phát sinh đối tượng nghiện và buôn bán chất ma tuý ở nơi này là do những người ở địa bàn khác đến khai thác, đào đãi vàng trái phép (từ năm 2007) kéo theo tệ nạn xã hội và đặc biệt là ma tuý. Người dân địa phương do nhận thức còn thấp nên sau khi đào đãi được vàng thuê, sẵn có tiền trong người, đã bị lôi kéo vào con đường nghiện ngập. Dùng một vài lần quen rồi nghiện lúc nào không hay biết. Bằng con đường đó đối tượng nghiện ma tuý cứ ngày một tăng lên. Chỉ tính trong năm 2008, Đội CSĐTTP về ma tuý đã phá hai vụ án, bắt bốn đối tượng buôn bán chất ma tuý ở nơi này. Tuy nhiên do địa hình đồi núi rộng, việc truy quét đối tượng phạm pháp gặp phải không ít khó khăn nên ma tuý vẫn đang hàng ngày huỷ hoại cuộc sống của hàng chục người dân nơi đây. Theo Trung tá Trương Văn An: Để công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma tuý trên địa bàn huyện thời gian tới thu được nhiều kết quả hơn, đòi hỏi cần có sự tham gia phối hợp tích cực hơn nữa của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể là thành viên của Ban chỉ đạo phòng chống ma tuý, mại dâm, HIV-AIDS huyện. Chúng tôi đang xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma tuý trên các phương tiện truyền thông đại chúng, đồng thời phối hợp với các nhà trường tuyên truyền cho đối tượng học sinh và phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền đến từng hộ dân. Cùng với đó, Đội CSĐTTP về ma tuý sẽ tiếp tục thiết lập các chuyên án để đấu tranh với những kẻ buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý. Song song với đó là việc lập hồ sơ đưa các đối tượng đi cai nghiện tập trung và tuyên truyền, vận động, quản lý đối tượng cai nghiện tại cộng đồng. Với sự tham gia tích của toàn xã hội, tin tưởng rằng tệ nạn ma tuý sẽ được kiềm chế và dần được loại bỏ khỏi cộng đồng xã hội.
Đức Thọ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.