AFF phạt nặng cầu thủ Malaysia đánh nguội Văn Hậu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ủy ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) mới đây ban hành án phạt cấm thi đấu 2 trận đối với cầu thủ trụ cột Azam Azmi bên phía Malaysia.

Với án phạt này, hậu vệ Azam Azmi sẽ vắng mặt trong trận Malaysia đối đầu Thái Lan ở lượt đi bán kết AFF Cup 2022 vào ngày 7/1 tới.

Trước đó, Azam Azmi đã có hành vi đánh nguội Đoàn Văn Hậu trong trận Malaysia thua Việt Nam 0-3 hôm 27/12/2022.

Pha bóng trên của cầu thủ Malaysia diễn ra ở phút 59 khi Văn Hậu đột phá vào vòng cấm địa. Anh đẩy ngã hậu vệ số 2 của Malaysia và cả hai văng vào bảng quảng cáo. Có vẻ như ức chế với cú gài bóng của số 5 bên tuyển Việt Nam, Azam Azmi đạp vào đầu Văn Hậu.

Trọng tài Sato cho tuyển Việt Nam hưởng phạt đền trước nhưng ông phải tham khảo thêm trợ lý số 2 sau đó về việc đưa ra thẻ phạt. Sau chưa đầy một phút tham khảo, trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp đối với Azam Azmi.

Azam Azmi bị truất quyền thi đấu vì dùng tiểu xảo đánh nguội Văn Hậu.
Azam Azmi bị truất quyền thi đấu vì dùng tiểu xảo đánh nguội Văn Hậu.

Do đó, Ủy ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) mới đây ban hành án phạt cấm thi đấu 2 trận đối với cầu thủ trụ cột Azam Azmi bên phía Malaysia.

Cầu thủ này đã phải nghỉ trận gặp Singapore tối 3/1 và tiếp tục phải vắng mặt ở trận bán kết lượt đi với Thái Lan. Ngoài ra, cầu thủ sinh năm 2001 còn phải đóng phạt 1.000 USD vì hành vi phi thể thao của mình với hậu vệ Đoàn Văn Hậu.

“Nếu còn tái phạm với hành vi tương tự Azam Azmi sẽ chịu kỷ luật nặng hơn” - thông báo của Ủy ban kỷ luật AFF nhấn mạnh.

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã làm đơn khiếu nại trọng tài Ryuji Sato vì các quyết định ở trận đấu giữa Việt Nam trong khuôn khổ bảng B AFF Cup 2022.

Tổng thư ký FAM Noor Azman Rahman nói rõ: “Chúng tôi đã gửi đơn khiếu nại qua email kèm theo băng hình về tình huống gây tranh cãi. Chúng tôi mong Ủy ban Trọng tài AFF sẽ xem xét và đánh giá lại các quyết định của trọng tài".

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ