930 triệu người dùng Android bị Google “bỏ rơi”

Google không còn cung cấp bản vá bảo mật trong trình duyệt trên smartphone Android đời cũ, khiến hơn 930 triệu người dùng có thể bị tấn công bởi hacker.

930 triệu người dùng Android bị Google “bỏ rơi”

 Google ngừng cung cấp bản vá bảo mật cho trình duyệt mặc định trên hệ điều hành Android từ phiên bản 4.3 Jelly Bean trở về trước, tương ứng với hơn 930 triệu trong số hơn 1 tỷ thiết bị Android đang được sử dụng. Trình duyệt trong Android 4.4 KitKat, Android 5.0 Lollipop vẫn nhận được cập nhật như bình thường.

Động thái của Google càng khắc họa rõ hơn khó khăn của các hãng công nghệ khi phải thuyết phục khách hàng chuyển sang sản phẩm mới và tập trung nguồn lực an ninh cho các phiên bản mới hơn. Microsoft cũng viện lý do này khi ngừng hỗ trợ Windows XP, hệ điều hành máy tính ra đời năm 2001, vào tháng 4/2014.

Như vậy, bất kỳ lỗ hổng bảo mật nào trong phiên bản cũ mới được phát hiện cũng trở nên nguy hiểm vì các công ty không vá chúng. Một nghịch lý xảy ra tại Google là hãng đã dành nhiều năm để củng cố bảo mật Internet. Google dẫn đầu trong mã hóa email và ưu tiên các website sử dụng mã hóa trong danh sách tìm kiếm.

Rafay Baloch, một chuyên gia bảo mật Pakistan, đã phát hiện ra thay đổi của Google vài tháng trước sau khi ông tìm ra vài lỗ hổng trong trình duyệt Android cũ.

Khoảng tháng 9/2014, Google vá một trong các lỗi mà Baloch thông báo song khi ông đệ trình một lỗ hổng khác, nhóm phụ trách của Google thông báo nếu trình duyệt web trên Android 4.3 trở về trước bị ảnh hưởng, “chúng tôi không tự phát triển bản vá mà thông báo cho đối tác về vấn đề đó”. Google sẽ phân phối bản vá do người khác viết ra.

Tuy nhiên, theo Tod Beardsley, kỹ sư cấp cao tại hãng bảo mật Rapid 7, người cộng tác với Baloch, Google đã không quan tâm đến cái giá phải trả khi quyết định như vậy. Nhiều người tiêu dùng vẫn mua điện thoại cũ để tiết kiệm tiền và không phải nhà mạng nào cũng chăm chỉ cập nhật bản vá.

Theo ITC News/ WSJ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Ở ngôi trường nội trú cách nhà hơn 100 cây số, Bảo Ngọc luôn phấn đấu để vươn lên trong học tập.

Cô học trò người Dao mở lối tương lai

GD&TĐ - Sinh ra và lớn lên ở vùng biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh, Trần Bảo Ngọc, nữ sinh người Dao, đã vượt qua những biến cố gia đình và thiếu thốn chồng chất để bền bỉ theo đuổi con chữ.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.