80 đối tượng của băng nhóm “áo cam” khét tiếng bị khởi tố

GD&TĐ - Cơ quan chức năng vừa bắt giữ thêm 6 đối tượng trong băng nhóm “áo cam” liên quan đến vụ hỗn chiến xảy ra tại một quán nhậu. Tính đến nay, có 80 đối tượng thuộc băng nhóm này bị bắt giữ.

Nhóm đối tượng và tang vật bị thu giữ
Nhóm đối tượng và tang vật bị thu giữ
Các đối tượng thời điểm mới bị bắt. Ảnh: NLĐ
Các đối tượng thời điểm mới bị bắt. Ảnh: NLĐ

Ngày 12/11, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã khởi tố, tạm giam thêm 6 đối tượng trong vụ băng áo cam hỗn chiến tại quán ốc ở đường số 6, khu phố 8 (phường An Lạc, quận Bình Tân).

Như vậy tính đến hiện tại, Công an TP HCM đã khởi tố 80 bị can để điều tra về các tội "Cố ý gây thương thích", "Gây rối trật tự công cộng", "Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản". Nhóm 80 bị can này đang bị tạm giam tại Trại Tạm giam Chí Hòa.

Theo tài liệu ban đầu xác định vào khoảng 20h30’ ngày 5/6, tại quán ốc ở đường số 6 do anh N.V.Q (ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) làm chủ, có khoảng 200 thanh niên (phần đông khoác áo màu cam, trên tay cầm dao tự chế, chĩa ba ngạnh) di chuyển trên xe máy. Nhóm đối tượng này đến đậu trước quán và chửi bới vọng vào trong quán. Bên cạnh đó, một số đối tượng trong nhóm còn xông vào quán đập phá bàn ghế, tủ kính.

Hung khí của nhóm đối tượng được cơ quan chức năng tịch thu. Ảnh: Pháp luật TP. HCM
Hung khí của nhóm đối tượng được cơ quan chức năng tịch thu. Ảnh: Pháp luật TP. HCM

Đang ngồi nhậu trong quán, anh Lâm Thành Long (SN 1990, ngụ quận 6) thấy sự việc nên lấy điện thoại ra quay lại diễn biến thì bị một số người dùng vỏ chai bia đập vào đầu gây thương tích. Sau sự việc, các đối tượng trên đã lên xe và cùng nhau tẩu thoát.

Quá trình điều tra, Công an TP HCM đã bắt giữ những đối tượng cầm đầu dẫn đến vụ hỗn chiến gây xôn xao dư luận như Dương Đại Trí (SN 1990, tự "Trí nhảm"); Lê Ngọc Đăng Khoa (tức Khoa "điên", SN 1994); Nguyễn Ngọc Tuyền (SN 1984, ngụ quận 6);  Trần Thanh Tuấn (tự Tuấn "bê", SN 1984) và Phan Vinh Thuận (SN 2002).

Trí "nhảm" - kẻ cầm đầu băng nhóm "áo cam". Ảnh: Thanh Niên
Trí "nhảm" - kẻ cầm đầu băng nhóm "áo cam". Ảnh: Thanh Niên

Tiếp đó, Mai Nguyễn Xuân Thành (SN 1998) đã ra đầu thú. Thành được xác định là đàn em thân cận của Trí “nhảm” và cũng là nguyên nhân dẫn đến vụ việc nhóm “áo cam” gây rối ở quán ốc.

Làm việc với cơ quan chức năng, Thành khai vào ngày 3/6, Hồ Chí Linh (SN 1991, đàn em của Trần Thanh Tuấn) đứng xem 2 nhóm nữ sinh đánh nhau. Chứng kiến vụ việc, Thành nói với Linh "là thằng đàn ông, thấy phụ nữ đánh nhau sao không can mà đứng xem". Câu nói này dẫn đến việc Thành, Linh đã thách thức đánh nhau và huy động hàng chục thanh niên tham gia Tuy nhiên, Công an TP HCM đã phát hiện, ngăn chặn vụ này.

Đối tượng Mai Nguyễn Xuân Thành. Ảnh: NLĐ
Đối tượng Mai Nguyễn Xuân Thành. Ảnh: NLĐ

Sau đó, Trí “nhảm” đã lên mạng huy động hàng chục người trẻ tuổi đi đánh nhau, hứa cho tiền. Trí cũng chỉ đạo đàn em mua áo cam cho những người trong nhóm mặc để phân biệt với nhóm Tuấn "bê". Không thấy nhóm Tuấn "bê" ở quán ốc mà mà chỉ thấy anh Lâm Thành Long (SN 1990) quay clip nên một đối tượng trong nhóm áo cam tấn công khiến anh bị thương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ký kết hợp đồng cấp tín dụng Dự án đầu tư xây dựng cao tốc Ninh Bình- Hải Phòng

Ký kết hợp đồng cấp tín dụng Dự án đầu tư xây dựng cao tốc Ninh Bình- Hải Phòng

GD&TĐ - Sáng 17/4, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) Chi nhánh Thái Bình phối hợp Ngân hàng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng cấp tín dụng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình, theo phương thức đối tác công tư do Công ty Cổ phần Đầu tư Đường cao tốc Nam Định - Thái Bình làm chủ đầu tư.

Cuốn sách tập trung vào giai đoạn quyết định của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975.

Nhìn lại ngày thống nhất đất nước qua ‘Sài Gòn không còn trận tuyến’

GD&TĐ - Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cuốn sách “30.4.1975: Sài Gòn không còn trận tuyến - Những ký ức về một ngày trọng đại” do NXB Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp cùng Nhã Nam, mang đến bức tranh lịch sử sinh động, giàu cảm xúc về thời khắc thiêng liêng của dân tộc.