4 xe khách đậu ở bến xe liên tỉnh Đắk Lắk bất ngờ bốc cháy

GD&TĐ - Chiếc xe khách đang đậu ở Bến xe Liên tỉnh Đắk Lắk bất ngờ bốc cháy. Sau đó ngọn lửa bùng phát và lan nhanh sang 3 chiếc đậu bên cạnh.

Xe khách đang đậu ở bến bị bốc cháy trong đêm.
Xe khách đang đậu ở bến bị bốc cháy trong đêm.

Khuya 26/6, tại Bến xe Liên tỉnh Đắk Lắk (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã xảy ra một vụ hoả hoạn khiến 4 xe khách đậu ở bến bị cháy.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ cùng ngày, tại khu vực xe khách xếp hàng để nghỉ thì chiếc xe giường nằm BS: 47B-020.33 (nhà xe Vương Chi) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Sau khi phát hiện ngọn lửa, mọi người đã tập trung dùng bình chữa cháy mini dập nhưng bất thành.

Ngọn lửa sau đó bùng phát và nhanh chóng lan sang 3 chiếc xe khách khác. Trong đó, có 2 xe khách khác của nhà xe Vương Chi và một xe của nhà xe Trần Thắng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế ngọn lửa.

Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến 4 xe khách bị cháy, trong đó một chiếc bị thiêu rụi.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh khối lớp 12, Trường THPT Trần Phú (TPHCM) mong chờ một năm học đầy đổi mới, đột phá và phát triển. Ảnh: Thùy Linh.

Giáo dục vì hạnh phúc nhân dân

GD&TĐ - Tư tưởng "Dân là gốc" được khẳng định xuyên suốt trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng là kim chỉ nam cho đổi mới giáo dục.

Sinh viên ở Hà Tĩnh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp Công nghệ ô tô theo chương trình hợp tác với VinFast. Ảnh: Bá Tài

Tạo nền móng nhân lực chất lượng cao

GD&TĐ - Kiên định coi giáo dục là chìa khóa mở cửa tương lai, Hà Tĩnh đang bền bỉ đầu tư, đổi mới toàn diện, tạo dựng nền móng nhân lực chất lượng cao cho phát triển nhanh và bền vững.

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.