4 nét tướng thường thấy ở phụ nữ tình duyên lận đận

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nếu phụ nữ có 4 nét tướng này đường tình duyên thường lận đận, hay chịu thiệt, dễ bị lừa tình gạt tiền.

4 nét tướng thường thấy ở phụ nữ tình duyên lận đận

Lông mày rủ xuống

Người phụ nữ có lông mày rủ xuống thường tính cách tương đối nhát gan, sợ phiền phức. Sự mềm yếu của họ càng rõ khi không mấy khi có chủ kiến trong chuyện tình cảm.

Nếu có người tiến hành tấn công mãnh liệt, người này cũng khó có thể kháng cự. Khi không cự tuyệt nổi sự lừa gạt, họ sẽ dễ dàng rơi vào cạm bẫy và đến khi thua thiệt rồi mới phản ứng lại thì đã muộn.

Sống mũi lõm

Phụ nữ mũi lõm thường có cuộc sống hay suy tư, lo nghĩ. Chính vì vậy, cuộc sống của họ có phần vất vả.

Trong tình yêu họ thường yêu hết mình, thậm chí mù quáng nên không biết tiết chế cảm xúc. Đối phương được đà lấn tới, cả thèm chóng chán nên hôn nhân khó lòng viên mãn.

Đến lúc đó cả người lẫn của của họ đều chẳng còn, nên người phụ nữ có tướng mạo như vậy nhất định phải lưu tâm chú ý nhiều hơn khi giao du quan hệ xã hội. Đừng nên tin tưởng người khác thái quá.

Môi mỏng

Đàn bà môi mỏng là người tâm không tịnh, dễ gặp chuyện thị phi. Người phụ nữ có môi mỏng thường khả năng ý chí không đủ kiên cường và rất dễ dàng động lòng.

Một khi người này gặp phải người đàn ông lăng nhăng cũng rất dễ bị người ta dụ dỗ, không chống lại được sự hấp dẫn tình ái.

Da mặt trơn mịn nhưng mỏng

Là phụ nữ thì ai cũng mong mình có làn da trơn mịn, tươi sáng. Tuy nhiên, theo nhân tướng học thì những người có da mặt mỏng thường là kiểu người sống tinh tế, đời sống tình cảm phong phú.

Chính vì vậy nên họ thường dễ rung động. Một khi đã vướng vào chuyện tình cảm thì sẽ yêu điên cuồng, bất chấp. Họ dành toàn tâm toàn ý cho người mình yêu, không một chút tính toán. Thế nhưng, thay vì hạnh phúc trong tình yêu họ lại nhận về nhiều đau thương,dễ rơi vào cạm bẫy của người đàn ông ngọt ngào.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.