4 kiểu người càng sống càng bất hạnh

4 kiểu người càng sống càng bất hạnh

Người sống quá biết điều

Cuộc sống này, càng sống biết điều, biết nghĩ cho người khác chưa chắc đã là một điều tốt. Bởi vì quá biết điều nên lúc nào chúng ta nghĩ cho người khác. Vì quá biết điều mà mỗi khi bị người khác làm tổn thương thì chúng ta sẵn sàng cười mà bỏ qua, tha thứ cho họ.

Những người sống biết điều lúc nào giỏi nhường nhịn và chịu đựng. Đáng ra họ phải được trân trọng nhưng đáng tiếc chẳng có mấy ai để tâm đến hỉ nộ ái ố, niềm vui nỗi buồn của bạn. Khi bạn khó khăn cũng chẳng ai thấu hiểu hay cảm thông cho bạn. Bạn càng sống tốt bụng thì chẳng có ai thương xót cả.

Người sống quá trọng tình cảm

Một người sống quá trọng tình cảm thường rất nhạy cảm. Lúc nào họ chỉ biết hi sinh cho người khác, lo lắng cho người khác. Nhưng chính những hi sinh thái quá như vậy sẽ khiến bạn có ngày bị lợi dụng, bị người khác phụ lòng.

Sống trên đời này, có một số người, một số việc chúng ta đừng dại quá coi trọng hay nghĩ ngợi quá nhiều mà làm đứt đường lui của mình. Suy cho cùng thì chỉ có bản thân mình mới thương mình thôi, dại gì mà mà lo cho người khác nữa.

Người suốt ngày nghĩ ngợi

Cuộc sống của những người lúc nào thích nghĩ ngợi chính là họ đặt nặng quá khứ, lúc nào nặng đầu để nhớ về những chuyện cũ. Chính bạn chứ không phải ai khác đang tự làm khó mình mà thôi. Gặp một số người, gặp một số chuyện, người ta nói gì là bạn lại dằn vặt, khiến bản thân âu sầu, mệt mỏi.

(Ảnh minh họa).
(Ảnh minh họa).

Cổ nhân có câu: Ăn nhiều nhai sẽ không nát, trong lòng càng chất chứa nhiều thứ, tâm hôn, tinh thần chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Vậy nên chẳng hà cớ gì phải làm khổ bản thân mình thêm nữa. Chuyện gì đã qua cứ để nó qua một cách tự nhiên.

Người quá giỏi giang, đảm đang

Càng có năng lực thì trách nhiệm mà bạn càng gánh vác lại lớn, cũng từ đó mà áp lực trong cuộc sống ngày càng lớn hơn, nhiều hơn. Một người quá giỏi giang, đảm đang thì lúc nào chỉ biết ôm đồm hết mọi việc, từ trong nhà đến xã hội. Lúc nào lo lắng cho người khác mà quên đi mất chính mình cũng cần được yêu thương.

Cuộc sống của những người quá giỏi giang chính là những chuỗi ngày không ngừng nghỉ, lúc nào cũng cố gắng để cân tất cả mọi việc. Cứ sống như vậy bạn sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Theo phunutoday.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cây ăn trái phủ xanh vùng đất khô cằn Đá Trắng.

Hồi sinh vùng Đá Trắng

GD&TĐ - Vùng đất khô cằn Đá Trắng, xã Lương Sơn (Lâm Đồng) nay khoác lên mình màu xanh của cây trái, mở ra sinh kế bền vững cho người dân.

Phiên tòa giả định được tổ chức nhằm tuyên truyền kiến thức pháp luật đến học sinh.

Cảnh tỉnh về ma túy học đường

GD&TĐ - Giữa sân trường, hàng nghìn học sinh chăm chú theo dõi từng câu hỏi, lời đối đáp và phán quyết trong phiên tòa giả định xét xử tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

PGS.TS Vũ Ngọc Ánh (bên trái) tại Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ảnh: TG

Giảng viên sáng chế máy nông nghiệp thay drone

GD&TĐ - PGS.TS Vũ Ngọc Ánh - Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) chế tạo máy chăm sóc lúa, tôm với khả năng mang tải gấp 3 lần drone nhưng chi phí vận hành lại thấp hơn.

Ảnh minh họa INT.

Động lực mới

GD&TĐ - Thực trạng thiếu giáo viên kéo dài nhiều năm qua trở thành thách thức mang tính hệ thống đối với giáo dục phổ thông, ảnh hưởng trực tiếp đến triển khai chương trình giáo dục.