3 nghi phạm vụ Á hậu Philippines tử vong kêu oan

GD&TĐ - Ba nghi phạm trong vụ Á hậu Christine Angelica Dacera nghi bị hiếp dâm tập thể đến chết lên tiếng kêu oan.

Christine Angelica Dacera qua đời. Ảnh: Từ Instagram.
Christine Angelica Dacera qua đời. Ảnh: Từ Instagram.

Sau cái chết ngày đầu năm mới của Christine Angelica Dacera – một nữ tiếp viên hàng không làm việc cho Hãng hàng không Philippine Airlines, từng giành danh hiệu Á hậu tại một cuộc thi sắc đẹp ở Philippines, 3 nghi phạm được tình nghi trong vụ việc đã lên tiếng ngay sau khi Văn phòng Công tố thành phố Makati ra lệnh thả họ.

Theo đó, John Pascual Dela Serna III (27 tuổi), Rommel Daluro Galido (29 tuổi) và John Paul Reyes Halili (25 tuổi) bị cảnh sát quản thúc để điều tra vụ việc. Họ nằm trong số 11 nghi phạm bị Cảnh sát thành phố Makati nêu tên trong vụ cưỡng hiếp tạm thời.

Tuy nhiên, Công tố viên thành phố Makati đã gửi lại đơn khiếu nại cho cảnh sát “để điều tra thêm” và cho rằng “những bằng chứng được nộp cho đến nay là không đủ” để cấu thành tội tấn công tình dục hoặc cưỡng hiếp.

Sau khi được thả khỏi cơ sở giam giữ của đồn cảnh sát Makati, Rommel Daluro Galido đã gửi lời chia buồn đến gia đình của Dacera, và nói rằng anh ta đối xử với nạn nhân như em gái của mình.

“Tôi cảm nhận được nỗi đau của họ vì Christine Angelica Dacera đối với tôi như một người em gái. Tôi thực sự yêu cô ấy rất nhiều. Tôi cảm thấy thật sự rất đau đớn khi Christine Angelica Dacera ra đi nhưng tôi hy vọng gia đình cô ấy sẽ tìm thấy chân tướng sự việc”.

Mặt khác, Halili cũng xúc động nhấn mạnh rằng vụ việc xung quanh cái chết của nữ tiếp viên hàng không 23 tuổi khó khăn như thế nào đối với anh.

Một người khác được coi là nghi phạm trong vụ án của Dacera, Gregorio de Guzman khẳng định rằng anh ta không có khả năng quan hệ tình dục với một phụ nữ vì anh ta là người đồng tính. Theo De Guzman, anh là một trong những người đầu tiên phát hiện tình trạng của Dacera và đã cố hết sức cứu cô bằng cách hô hấp nhân tạo, sau đó đưa đến Trung tâm Y tế Makati.

Trước đó, vào ngày 1/1, Christine Angelica Dacera được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh trong bồn tắm của một khách sạn ở thành phố Makati, nơi cô đã qua đêm với bạn bè sau lễ đón giao thừa. Cô được đưa đến bệnh viện nhưng được thông báo là đã chết khi đến nơi.

Trưởng sở cảnh sát thành phố Makati, Đại tá Harold Depositar nói với Pilipino Star Ngayon rằng, bệnh viện đã thông báo với nhà chức trách về cái chết của nữ tiếp viên hàng không vào khoảng 5 giờ chiều ngày 1/1.

Cơ thể của Dacera bị trầy xước và tụ máu. Người ta xác định được nguyên nhân tử vong thứ cấp là do chứng phình động mạch.

Tuy nhiên, theo ông Depositar cáo buộc hiếp dâm tập thể là có căn cứ vì “có vết rách và tinh trùng trong bộ phận sinh dục của nạn nhân”. Nguyên nhân trực tiếp cho cái chết của Dacera do chứng phình động mạch, nhưng theo ông Depositar phải có yếu tố dẫn đến điều đó. Ngoài ra, trên cơ thể Depositar có nhiều vết bầm tím và trầy xước ở tay chân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.