20 trẻ mầm non ở Lai Châu phải cấp cứu, nghi ăn nhầm thuốc diệt chuột

GD&TĐ - 20 trẻ của nhóm trẻ 24 - 36 tháng tuổi, trường Mầm non Giang Ma, huyện Tam Đường (Lai Châu) phải cấp cứu do nghi ăn nhầm thuốc diệt chuột.

Các bệnh nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu.
Các bệnh nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu.

Ngày 5/11, ông Phạm Chiến Công, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tam Đường cho biết: “Phòng đã nhận được thông tin 20 bệnh nhân là trẻ của lớp nhóm trẻ 24-36 tháng của Trường Mầm non Giang Ma phải vào viện cấp cứu. Trong đó, có 2 trẻ có biểu hiện nôn mửa tại lớp học. Toàn bộ các trẻ còn lại đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu để cấp cứu, kiểm tra, theo dõi tình hình sức khỏe”.

Thông tin từ trường Mầm non Giang Ma, sau khi nhận trẻ, khoảng 8h40 ngày 5/11, cô giáo phụ trách nhóm trẻ phát hiện ra 20 trẻ trong lớp vô tình nghịch và có cháu nghi đã ăn nhầm thuốc diệt chuột, nhãn hiệu Thái Lan.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, cán bộ, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu tiến hành các bước cấp cứu, xét nghiệm.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu cho biết: “Khi bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân, qua thăm khám, có 2/20 cháu có biểu hiện đau bụng, buồn nôn nghi đã ăn thuốc diệt chuột. Còn các cháu khác có biểu hiện bình thường và vẫn đang theo dõi”.

lai-chau-3.jpg
Các bệnh nhân nghi ngờ ăn phải gói thuốc diệt chuột.

Đội ngũ y, bác sỹ đã thực hiện các quy trình cấp cứu theo phác đồ của Bộ Y tế.

Phối hợp với Trung tâm chống độc - Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ điều trị trực tuyến cho các bệnh nhân. Các y, bác sỹ đang tiếp tục theo dõi và điều trị.

Hiện sức khỏe của các cháu cơ bản ổn định.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo Sở GD&ĐT, Sở Y tế đã kịp thời chỉ đạo công tác cấp cứu và điều trị; thăm hỏi, động viên tinh thần bệnh nhân và gia đình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đồi La San - Vùng đất được chọn cho sứ mệnh giáo dục

Đồi La San - Vùng đất được chọn cho sứ mệnh giáo dục

GD&TĐ - Nha Trang, nơi tiếng sóng và gió biển ngàn năm hòa âm, không chỉ là một trong những vịnh biển quyến rũ nhất hành tinh, mà trong lòng nó có một ngọn đồi sừng sững như một dấu gạch nối giữa trời và biển, giữa trầm tích lịch sử và khát vọng tương lai: Đồi La San – mảnh đất tôn nghiêm nơi Trường Đại học Nhà Trang đang tọa lạc.