20 bức ảnh chân dung đẹp nhất thế giới năm 2021

GD&TĐ - Cuộc thi Ảnh chân dung quốc tế 2021 tại Australia đã chính thức khép lại với 101 tác phẩm xuất sắc nhất được xướng tên.

20 bức ảnh chân dung đẹp mê hồn năm 2021 (ảnh Daily Mail).
20 bức ảnh chân dung đẹp mê hồn năm 2021 (ảnh Daily Mail).

Ban giám khảo cuộc thi gồm 6 nhiếp ảnh gia nổi tiếng: David Burnett, Charmaine Heyer, Rocco Ancora, Martina Warenfeldt, Sanjay Jogia và Sarah Ferrara.

Họ đã làm việc chăm chỉ, nghiêm túc và công tâm để lựa chọn ra những tác phẩm ưu tú nhất từ các nhiếp ảnh gia trên khắp thế giới tham dự.

Mời độc giả Báo Giáo dục và Thời đại chiêm ngưỡng 20 tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn từ 101 tác phẩm đoạt giải của cuộc thi.

“Tôi chụp bức ảnh này khi đến thăm bộ lạc Suri ở Ethiopia, gần khu vực biên giới với Sudan. Bức ảnh gồm toàn bộ các thành viên thuộc nhiều thế hệ của một gia tộc nơi đây”, nhiếp ảnh gia Jatenipat Ketpradit, đến từ Thái Lan cho biết.

“Tôi chụp bức ảnh này khi đến thăm bộ lạc Suri ở Ethiopia, gần khu vực biên giới với Sudan. Bức ảnh gồm toàn bộ các thành viên thuộc nhiều thế hệ của một gia tộc nơi đây”, nhiếp ảnh gia Jatenipat Ketpradit, đến từ Thái Lan cho biết.

Bức ảnh chụp các ngư dân cùng với những chú chim cốc đang lướt xuống sông Li ở Quế Lâm, Trung Quốc của nhiếp ảnh gia người Mỹ John Powers.

Bức ảnh chụp các ngư dân cùng với những chú chim cốc đang lướt xuống sông Li ở Quế Lâm, Trung Quốc của nhiếp ảnh gia người Mỹ John Powers.

Bức ảnh người phụ nữ giữa hàng ngàn trái ớt của tác giả Sujon Adhikary, đến từ Bangladesh.

Bức ảnh người phụ nữ giữa hàng ngàn trái ớt của tác giả Sujon Adhikary, đến từ Bangladesh.

Bức ảnh món kebab đang được nướng chín tại Srinagar (Ấn Độ) của nhiếp ảnh gia Khayyam Chowk.

Bức ảnh món kebab đang được nướng chín tại Srinagar (Ấn Độ) của nhiếp ảnh gia Khayyam Chowk.

Bức ảnh đẹp mê hồn về người chăn gia súc ở Nam Sudan đã chiến thắng ở hạng mục Chân dung môi trường được chụp bởi nhiếp ảnh gia Josef Burgi (Thụy Sĩ).

Bức ảnh đẹp mê hồn về người chăn gia súc ở Nam Sudan đã chiến thắng ở hạng mục Chân dung môi trường được chụp bởi nhiếp ảnh gia Josef Burgi (Thụy Sĩ).

Bức ảnh ngoạn mục về một ngư dân bất chấp thời tiết khắc ngiệt ở Merewether, New South Wales của nhiếp ảnh gia Jarrod Vero (Australia).

Bức ảnh ngoạn mục về một ngư dân bất chấp thời tiết khắc ngiệt ở Merewether, New South Wales của nhiếp ảnh gia Jarrod Vero (Australia).

Bức ảnh gây xúc động có tên “Cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta” của nữ nhiếp ảnh gia Suzanne O"Connell người Australia.

Bức ảnh gây xúc động có tên “Cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta” của nữ nhiếp ảnh gia Suzanne O"Connell người Australia.

Tác phẩm đoạt giải chụp về Bộ tộc Karo sống dọc theo sông Omo ở Ethiopia của tác giả Jatenipat Ketpradit.

Tác phẩm đoạt giải chụp về Bộ tộc Karo sống dọc theo sông Omo ở Ethiopia của tác giả Jatenipat Ketpradit.

Ảnh chụp đầu bếp Declan Horgan, người Ireland, trông như thể ta đang suy nghĩ về một ý tưởng kinh doanh, của nhiếp ảnh gia Jonathan Thorpe (Mỹ).

Ảnh chụp đầu bếp Declan Horgan, người Ireland, trông như thể ta đang suy nghĩ về một ý tưởng kinh doanh, của nhiếp ảnh gia Jonathan Thorpe (Mỹ).

Bức ảnh của tác giả John Powers chụp nhà sư mới xuất gia ở Myanmar.

Bức ảnh của tác giả John Powers chụp nhà sư mới xuất gia ở Myanmar.

Bức ảnh “Cái nhìn huyền bí”, chụp về màn trình diễn mang tính nghi lễ tại Lễ hội Theyyam ở bang Kerala, Ấn Độ của tác giả Sanjay Patil.

Bức ảnh “Cái nhìn huyền bí”, chụp về màn trình diễn mang tính nghi lễ tại Lễ hội Theyyam ở bang Kerala, Ấn Độ của tác giả Sanjay Patil.

Bức ảnh đầy cảm động “Chỉ có mình ta” của nhiếp ảnh gia người Thụy Điển Hanna Neret.

Bức ảnh đầy cảm động “Chỉ có mình ta” của nhiếp ảnh gia người Thụy Điển Hanna Neret.

Bức ảnh mô tả người công nhân đang vác bó sợi đay nặng khoảng 50kg, trông như đang đội tóc giả của nhiếp ảnh gia Azim Khan Ronnie đến từ Bangladesh.

Bức ảnh mô tả người công nhân đang vác bó sợi đay nặng khoảng 50kg, trông như đang đội tóc giả của nhiếp ảnh gia Azim Khan Ronnie đến từ Bangladesh.

Bức ảnh “Bà tôi” của tác giả Md Saud Faisal (Bangladesh), miêu tả cụ bà tạo dáng với bức ảnh của chính mình thời trẻ và nay bà đã mất trong đại dịch Covid-19.

Bức ảnh “Bà tôi” của tác giả Md Saud Faisal (Bangladesh), miêu tả cụ bà tạo dáng với bức ảnh của chính mình thời trẻ và nay bà đã mất trong đại dịch Covid-19.

Bức ảnh chụp một cậu bé Suri ở Thung lũng Omo của Ethiopia. Bao quanh là những người phụ nữ địa phương, nổi bật với những chiếc vòng bằng đồng trên tay của tác giả Zay Yar Lin đến từ Myanmar.

Bức ảnh chụp một cậu bé Suri ở Thung lũng Omo của Ethiopia. Bao quanh là những người phụ nữ địa phương, nổi bật với những chiếc vòng bằng đồng trên tay của tác giả Zay Yar Lin đến từ Myanmar.

Bức ảnh “Thiên đường đã mất” do nhiếp ảnh gia Ấn Độ Sandeep Mathur chụp tại Kashmir.

Bức ảnh “Thiên đường đã mất” do nhiếp ảnh gia Ấn Độ Sandeep Mathur chụp tại Kashmir.

Bức ảnh “Kinh hoàng” của nhiếp ảnh gia Na Uy Arvid Fimreite, diễn tả nỗi sợ hãi của trẻ em khi thế giới chìm trong đại dịch Covid-19.

Bức ảnh “Kinh hoàng” của nhiếp ảnh gia Na Uy Arvid Fimreite, diễn tả nỗi sợ hãi của trẻ em khi thế giới chìm trong đại dịch Covid-19.

Tác phẩm của nhiếp ảnh gia Todd Kennedy, chụp khoảnh khắc nằm trên con chim hồng hạc bơm hơi trên dòng sông ô nhiễm nghiêm trọng do các vụ cháy rừng ở Australia.

Tác phẩm của nhiếp ảnh gia Todd Kennedy, chụp khoảnh khắc nằm trên con chim hồng hạc bơm hơi trên dòng sông ô nhiễm nghiêm trọng do các vụ cháy rừng ở Australia.

Tác phẩm đoạt giải nhì hạng mục môi trường thuộc về bức ảnh “Ern” và một chú mèo ở Point Turton trên Bán đảo Yorke, Nam Úc của nhiếp ảnh gia Karen Waller.

Tác phẩm đoạt giải nhì hạng mục môi trường thuộc về bức ảnh “Ern” và một chú mèo ở Point Turton trên Bán đảo Yorke, Nam Úc của nhiếp ảnh gia Karen Waller.

Bức ảnh đoạt giải nhất với phần thưởng trị giá 4.000 USD thuộc về nữ nhiếp ảnh gia chân dung và mỹ thuật Forough Yavari người Australia.

Bức ảnh đoạt giải nhất với phần thưởng trị giá 4.000 USD thuộc về nữ nhiếp ảnh gia chân dung và mỹ thuật Forough Yavari người Australia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ