2 nhóm thanh niên mang dao phóng lợn, gậy bóng chày đi hỗn chiến

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - 2 nhóm thanh niên tại Thừa Thiên Huế đã mang theo nhiều hung khí và hỗn chiến làm nhiều người bị chấn thương.

Công an làm rõ hành vi của 2 nhóm thanh niên đánh nhau bằng hung khí táo tợn tại Thừa Thiên Huế. (Ảnh: CACC)
Công an làm rõ hành vi của 2 nhóm thanh niên đánh nhau bằng hung khí táo tợn tại Thừa Thiên Huế. (Ảnh: CACC)

Chiều 12/1, Công an huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội "Cố ý gây thương tích".

Các thanh niên bị bắt giữ, khởi tố là Đặng Nguyễn Nhật Khang (SN 2003), Trương Văn Quyến (SN 2005) và Trương Văn Chương (SN 2005), tất cả cùng trú tại xã Quảng An (huyện Quảng Điền).

Các thanh niên bị khởi tố.

Các thanh niên bị khởi tố.

Trước đó, tối ngày 29/12, Quyến, Chương, Khang cùng một nhóm người khác mang theo dao phóng lợn, gậy bóng chày, gậy điện đến nhà Trương Hữu Quý (SN 2005, trú tại xã Quảng Thành, Quảng Điền) để nói chuyện về việc tại sao Quý chạy xe qua lại trước quán nơi nhóm Quyến đang nhậu.

Sau khi nhóm Quyến bỏ về thì Quý đã nhắn tin, điện thoại gọi nhóm bạn gồm 9 người (gồm Hải, Minh, An, Nhật, Cường, Lượng, Diễn, Khánh, Tranh) đem theo dao phát cỏ, vỏ bia đi tìm nhóm Quyến để gây gổ, giải quyết mâu thuẫn.

Khi đến trước cổng Trường THPT Hóa Châu (xã Quảng An, huyện Quảng Điền) thì hai nhóm gặp nhau và dùng hung khí mang theo gây hấn, đánh nhau.

Dao phóng lợn.

Dao phóng lợn.

Gậy bóng chày, và nhiều hung khí khác của 2 nhóm đi hỗn chiến.

Gậy bóng chày, và nhiều hung khí khác của 2 nhóm đi hỗn chiến.

Hậu quả Cao Khả Hải bị chấn thương sọ não với tỷ lệ thương tật 36%, Trương Văn Chương bị thương ở đầu, tay với tỷ lệ thương tật 6%.

Công an huyện Quảng Điền đọc quyết định khởi tố 3 thanh niên. (Ảnh: CACC)

Công an huyện Quảng Điền đọc quyết định khởi tố 3 thanh niên. (Ảnh: CACC)

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Điền đang điều tra xử lý vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bác sĩ Nghĩa đọc tên của từng đồng đội đã hy sinh trong khoảng năm 1961 đến 30/4/1975.

Chuyện của người chiến sĩ quân y

GD&TĐ - Kể về những ngày tháng chiến đấu giữa làn đạn bom ác liệt, đôi mắt của người chiến sĩ quân y ánh lên niềm xúc động xen lẫn tự hào.