18 điểm du lịch kỳ dị trên thế giới

GD&TĐ - Thế giới có nhiều điều rất thú vị. Song một số đặc điểm không chỉ độc đáo mà còn kỳ lạ đối với hiểu biết của con người. Từ những hồ nước màu đỏ đến những ngọn núi 7 màu rực rỡ… đều là những nơi khiến chúng ta cảm thấy sững sờ. 

Cánh đồng muối Salar de Uyuni.
Cánh đồng muối Salar de Uyuni.

1. Cánh đồng muối Salar de Uyuni (Bolivia)

Salar de Uyuni ở Bolivia không chỉ là nơi du lịch mà còn để chiêm ngưỡng sự khổng lồ và màu sắc tuyệt đẹp của cánh đồng muối. Toàn cảnh nơi đây nhìn như chiếc gương của bầu trời khi xuất hiện những làn nước mỏng tang trên bề mặt.

Cách đây hơn 40.000 năm, khu vực này là một phần của hồ Minchin khổng lồ thời tiền sử. Theo thời gian, hồ dần cạn và lộ ra 2 hồ nhỏ (Poopo và Uru Uru) và 2 sa mạc muối (Salar de Coipasa và Salar de Uyuni).

Đây cũng là nơi di trú của các đàn chim hồng hạc đẹp như tranh vẽ, chúng đứng tắm nắng phía trước các dải muối trắng óng ánh nằm xen kẽ với các triền đá mấp mô và rặng cây xương rồng.

Vào những ngày mưa mùa đông, cả sa mạc muối biến thành một hồ nước nông với bề mặt nhẵn, nói cách khác như một chiếc gương khổng lồ.

2. Hồ xác ướp (Tanzania)

 

Bạn đang đi tìm một địa danh độc nhất vô nhị trên hành tinh đúng không? Hãy đến chiếc hồ đáng sợ Natron, nằm ở phía Bắc Tanzania và gần biên giới Kenya, hồ có độ pH cao (10,5) nên con vật nào sơ sẩy sa chân thì da và mắt của chúng sẽ cháy, còn cơ thể phân hủy và vôi hóa. Người ta còn gọi Natron là “hồ tử thần”.

Khi mực nước hồ xuống thấp, xác động vật dạt vào bờ với lớp muối phủ kín cơ thể. Thiên nhiên ướp xác chúng một cách hoàn hảo khiến hình dạng của chúng giống như tượng. Kỳ lạ hơn mặt hồ có màu đỏ huyền ảo.

Có lẽ nước ở đây rất nhiều kiềm. Thế nhưng, chim hồng hạc và một số loại tảo, vi khuẩn có thể sống ở hồ Natron. Đây là khu vực sinh sản thường xuyên của khoảng 2,5 triệu con hồng hạc. Tổ của chúng tọa lạc trên những hòn đảo nhỏ trong hồ vào mùa khô.

3. Cầu Die Rakotzbrück (Đức)

 

Cây cầu Die Rakotzbrück được xây dựng vào thế kỷ 19 ở Đức nổi tiếng với độ chính xác độc đáo. Trên hồ nước, cây cầu và sự phản chiếu của nó hợp nhất thành một vòng tròn đá hoàn chỉnh và hoàn hảo, bất kể bạn nhìn thấy nó từ đâu. Đúng là ma thuật! Có lẽ vậy người ta đã gọi nó là “Cây cầu Ma quỷ”.

Có vẻ như các nhà kiến trúc xây cây cầu nhấn mạnh vào tính thẩm mỹ của nó hơn là tiện ích của nó. Cả hai đầu của Rakotzbrücke đều có các đỉnh đá mỏng được lắp đặt, để làm cho nó trông giống như các cột đá bazan tự nhiên, thường thấy ở nhiều vùng của Đức.

4. Hồ khảm trai Khilux (Canada)

 

Khilux là một trong những chiếc hồ đã bị khoáng hóa mạnh nhất trên thế giới. Trên mặt hồ có 365 khoang tròn phân chia một cách tự nhiên nhìn giống như các họa tiết khảm trai.

Mỗi khoang lại chứa một loại hóa chất hiếm dạng đông đặc khác nhau. Mọi người nói rằng các chất này có thể chữa được một số bệnh. Chắc chắn đây là một trong những chiếc hồ đẹp kỳ lạ nhất trên thế giới này.

5. Đầm lầy chết chóc (Namibia)

 

Deadvlei không phải sa mạc mà thật ra là một chảo đất sét trắng khô cằn. Cái tên Deadvlei được ghép bởi từ “dead” trong tiếng Anh có nghĩa là sự chết chóc và “vlei” trong tiếng Afrikaans có nghĩa là đầm lầy.

Hai từ này ghép lại tạo thành cái tên “đầm lầy chết chóc” cho chảo đất này. Deadvlei nằm gần chảo muối nổi tiếng Sossusvlei ở công viên Namib-Naukluft, Namibia.

Thật ra trước đây đã có một dòng sông chảy qua nơi này, nuôi dưỡng một rừng keo xanh tốt. Tuy nhiên, sau khi dòng sông chuyển hướng, không còn chảy qua nữa, hiện tượng sa mạc hóa đã tạo nên khung cảnh đặc biệt bởi xác những cây keo bị mặt trời nhuộm đen. Nhiều du khách đã bị thu hút bởi nét khô cằn độc đáo này.

6. Công viên Hồ xanh (Áo)

 

Hồ Xanh là công viên - hồ độc đáo nằm ở bang Styria, gần làng Tragöess. Từ tháng 7 đến cuối năm, nơi đây được biết đến là công viên lớn nhất khu vực với cảnh sắc thiên nhiên đẹp như tranh vẽ.

Mùa Xuân về, tuyết bắt đầu tan, nước trong như pha lê, đá, cây rong và cỏ từ dưới đáy phản chiếu một màu xanh ảo diệu.

Tuy nhiên, khung cảnh xinh đẹp đó dần biến mất khi mùa hè đến. Công viên nhanh chóng bị nhấn chìm dưới biển nước mênh mông và trở thành một hồ rộng lớn. Độ sâu của hồ khi đó có thể đạt đến

12 m và mặt nước có màu xanh như tên gọi của nó. Đây là màu của cây cỏ, các tán lá mọc ở phía dưới.

7. Thác “ngọn lửa vĩnh cửu” (Mỹ)

 

“Ngọn lửa ma” được tìm thấy phía sau thác Eternal Flame Falls, thác nước nhỏ nằm trong Khu bảo tồn Shale Creek thuộc công viên Chestnut Ridge, New York. Khí gas tự nhiên được giải phóng và đốt cháy như những ngọn đuốc trong một khoảng trống nhỏ bên dưới thác nước.

Người dân địa phương cho biết ngọn lửa này đã tồn tại suốt hàng nghìn năm từ khi những người Mỹ bản địa đến sinh sống ở khu vực này. Các nhà khoa học thừa nhận họ vẫn chưa tìm ra chính xác nguồn gốc của loại khí gas và vẫn đang đi tìm lời giải.

8. Đường hầm tình yêu (Ukraine)

 

“Đường hầm tình yêu” nằm giữa vùng Klevan và làng Orzhiv trên tuyến đường sắt Kovel - Rivine kéo dài 7 km, một hướng về Klevan và một dẫn đến một căn cứ quân sự bí mật tồn tại từ thời diễn ra Chiến tranh lạnh.

Không biết từ khi nào mà người ta rỉ tai nhau về một truyền thuyết lãng mạn rằng bất kỳ cặp đôi nào đến đây cùng nhau và nắm tay đi dọc đường hầm sẽ có thể bên nhau mãi mãi.

Chính vì lẽ đó là người dân địa phương dần gọi nơi đây là “đường hầm tình yêu”, hằng ngày chứng kiến hàng trăm cặp đôi đến đây thề nguyện bên nhau.

9. Tượng chúa Jesus sâu 17m (Italy)

 

Christ of the Abyss là bức tượng chúa Jesus bằng đồng nằm dưới biển Địa Trung Hải (San Fruttuosa, Italy) ở độ sâu 17m. Đây là công trình điêu khắc của Guido Galletti, cao 2,5m, nặng hơn 1.800 kg.

Đây là một trong những địa danh du lịch dưới nước ưa thích nhất trên thế giới. Bức tượng này được Guido Galletti (1893 - 1977), một nhà tạc tượng người Anh chế tác và ông đặt dưới nước năm 1954.

10. Rãnh nứt “tử thần” Silfra (Iceland)

 

Không ai có thể ngờ, khe núi hẹp vĩ đại dưới biển được tạo bởi 2 mảng kiến tạo Bắc Mỹ và Âu - Á nứt ra cách đây 150 triệu năm lại ẩn chứa những điều khó tin trên thế giới ngày nay. Tọa lạc ở hồ Thingvallavatn (thuộc Công viên Quốc gia Thingvellir, Tây Nam Iceland), rãnh Silfra là nơi duy nhất trên Trái đất thợ lặn được trải nghiệm cảm giác bơi qua bơi lại giữa 2 lục địa.

Gọi Silfra là rãnh nứt “tử thần” vì tại đây có ngọn núi lửa ngầm Arnarnes Strytur vẫn đang tồn tại. Nó tạo ra những mạch nước nóng đến 80°C trên mặt đất của hồ Thingvallavatn.

11. Sông Caño Cristales (Colombia)

 

Tọa lạc ở phía Đông dãy Andes và thuộc công viên quốc gia Macarena (Colombia), sông Cano Cristales dài 100 km và là một nhánh của sông Guayabero.

Vào những tháng nhất định trong năm, dòng sông này sẽ mang những màu sắc khác nhau, từ đỏ, vàng, lục, lam đến đen.

Nhiều người cho rằng, màu sắc của con sông do tảo hoặc rêu tạo ra. Tuy nhiên, “thủ phạm” thực sự là một loại cây thủy sinh đặc hữu mang tên macarenia clavigera. Ví dụ, bước vào mùa mưa, sông sâu và chảy nhanh hơn, ngăn cản cây macarenia clavigera hấp thụ ánh sáng và khiến loài cây này chuyển sang màu đỏ.

12. Hồ con sứa (CH Palau)

 

Palau là đảo quốc nhỏ, gồm gần 250 hòn đảo lớn nhỏ, diện tích 466 km2. Trong số này có một đảo nhỏ tên là Eil Mul, nơi có chiếc hồ bí ẩn có tên Jellyfish Lake (JL) đến nay khoa học vẫn chưa giải thích được lý do vì sao lại có hàng triệu con sứa sinh sống.

Các nhà khoa học hiện vẫn đang cố gắng giải mã những bí mật DNA của sứa tại hồ, nhưng chắn rằng loài sứa ở hồ JL không “lai tạo” với các sứa khác trong hàng triệu năm qua và vô hại cho con người.

13. Thác máu (Nam Cực)

 

Được phát hiện cách đây hơn 100 năm, “Thác máu” ở Nam Cực là một trong những địa điểm khiến giới thám hiểm và khoa học quan tâm nhiều nhất.

Tạp chí Fobres đã giải thích sự huyền bí xung quanh thác nước này. Các nhà khoa học Trường ĐH Tổng hợp Alaska, Hoa Kỳ cho rằng màu đỏ của “Thác máu” là kết quả của sự kết tủa oxit sắt khi nước muối mang oxit sắt kém bền tiếp xúc với oxy trong không khí.

14. Đồi Vẽ (Mỹ)

 

Nằm về phía Tây của Mitchell, bang Oregon, Painted Hills hay Đồi Vẽ là danh lam thắng cảnh lạ lùng, độc nhất vô nhị thuộc khu Di tích quốc gia hóa thạch John Day, rộng 5.665 ha của Mỹ. Khu di tích này bao gồm ba vùng khác nhau là Rock Sheep, Clarno và Painted Hills.

Những ngọn đồi nhấp nhô của Painted Hills đẹp nhất là vào chiều muộn khi gió thổi kết hợp với ánh nắng Mặt trời phản chiếu lên các lớp màu, khiến chúng trở nên rực rỡ và sống động.

15. Dòng sông với hai màu nước (Thụy Sỹ)

 

Sự hợp dòng của sông Rhone xanh ngắt phía bên trái và Arve nằm bên phải với dòng nước đục ngầu đầy phù sa tích tụ từ những dòng sông băng của thung lũng Chamonix. Màu của 2 dòng nước này không bao giờ hòa vào nhau. 2 dòng nước này gặp nhau ở Geneva.

16. Hang pha lê khổng lồ (Mexico)

 

Mexico còn được biết đến với Naica, hang động pha lê lớn nhất thế giới nằm cạnh khu mỏ phức hợp thuộc thành phố

Chihuahua. Naica trở thành hang động chứa số lượng tinh thể tự nhiên lớn nhất từng được tìm thấy trên thế giới. Ở độ sâu 300 m dưới mặt đất, hang Naica là kỳ quan thiên nhiên đáng kinh ngạc, có giá trị đặc biệt với khoa học.

Chứa tinh thể thạch cao selenite với nhiều kích thước khác nhau, hang Naica là nơi có môi trường khắc nghiệt. Nhiệt độ ở đây khoảng 59 độ C và độ ẩm trên 90% tương đối ổn định, góp phần tạo điều kiện thích hợp cho sự phát triển của tinh thể.

17. Núi Cầu vồng (Peru)

 

Vốn dĩ, ngọn núi này có tên là “Vinicunca”, nằm trong vùng núi Ausangate, thuộc dãy Andes, Peru. Tuy nhiên, vì màu sắc đặc biệt, nơi đây dần được biết nhiều hơn với cái tên “núi Cầu Vồng”.

Nếu bạn thắc mắc vì sao ngọn núi này có màu sắc kỳ lạ đến thế, thì đây là hai nguyên nhân chính: Thứ nhất là do công nghệ chỉnh ảnh và thứ hai là bởi điều kiện tự nhiên.

18. Bờ biển cát Hồng (Quần đảo Bahamas)

 

Biển cát hồng Harbour thuộc quần đảo Bahamas là địa điểm lý tưởng để bơi lặn, tắm nắng và đắm chìm trong dòng nước trong nhìn tận đáy.

Theo các nhà khoa học, sở dĩ bãi biển này có màu sắc hiếm gặp như vậy là do một lượng khổng lồ những động vật cực nhỏ với vỏ hồng sáng, gọi là Foraminifera, trú ngụ trên cát.

Mặc dù một số du khách cho rằng màu sắc thực của bãi cát hồng không rực rỡ như những gì họ chiêm ngưỡng trên Instagram, song trên thực tế, bãi biển này vẫn có vẻ đẹp hiếm có.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Yêu chay” không có nghĩa là mối quan hệ thiếu tình yêu. (Ảnh: ITN)

Vì sao 'yêu chay' ngày càng phổ biến?

GD&TĐ - Có tới 40 triệu người Mỹ đang trong các mối quan hệ lãng mạn không quan hệ tình dục. Đáng nói,phần lớn những người này hoàn toàn hài lòng với điều đó.