Giấc mơ đăng quang giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB luôn cháy bỏng trong tim Mbappe suốt thập kỷ qua.
Dù đã khoác áo những đội bóng lớn như Monaco, PSG, rồi Real Madrid hiện tại nhưng giấc mơ ấy vẫn xa rời đối với ngôi sao người Pháp.
Mới nhất, tiền đạo sinh năm 1998 mới nhất phải dừng bước cùng Real Madrid ở tứ kết giải đấu. Dù bản thân Mbappe ghi bàn ở cả 2 lượt trận nhưng vẫn không thể giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đi tiếp.
Kết quả đó khép lại mùa Champions League thứ 10 của Mbappe theo cách quen thuộc khi cá nhân anh chơi nổi bật nhưng không chạm được chiếc cúp.
Từ khi ra mắt giải đấu trong màu áo Monaco năm 2016, chân sút người Pháp đã có 98 trận và ghi 70 bàn, hiệu suất thuộc nhóm xuất sắc nhất lịch sử.
Cho tới nay, dù đã sở hữu World Cup, nhiều danh hiệu quốc nội và vị thế của một siêu sao hàng đầu nhưng với tiền đạo 27 tuổi ngôi vương Champions League vẫn ngoảnh mặt.
Quyết định rời PSG để gia nhập Real Madrid năm 2024 từng được xem là bước đi bản lề để Mbappe thực hiện ước mơ. Thực tế, đội chủ sân Bernabeu giàu truyền thống nhất châu Âu với 15 lần đăng quang Champions League.
Thậm chí, trong giai đoạn Mbappe trưởng thành, Real Madrid cũng 4 lần vô địch giải đấu chỉ trong 8 mùa. Tuy nhiên, thực tế không diễn ra như kỳ vọng với chân sút người Pháp.
Sau 2 mùa, Mbappe chưa từng cùng Real vượt qua nổi tứ kết. Thành tích đó thậm chí còn kém hơn quãng thời gian anh chơi cho Monaco và PSG.
Ở Monaco, Mbappe gây tiếng vang ngay mùa đầu dự Champions League với 6 bàn thắng và cùng đội vào bán kết.
Sang PSG, anh nhiều lần tiến sâu, trong đó gần nhất là mùa 2019-2020, khi đại diện nước Pháp vào chung kết nhưng thua Bayern Munich 0-1 tại Lisbon sau bàn thắng của Kingsley Coman.
Đó vẫn là lần Mbappe đến gần danh hiệu Champions League nhất, bởi từ sau đó anh liên tục dừng bước ở bán kết hoặc tứ kết, bất chấp phong độ ghi bàn vẫn rất ổn định.
Đáng chú ý, trong 10 mùa Champions League, Mbappe đã làm việc với 9 HLV khác nhau, từ Leonardo Jardim ở Monaco đến các đời HLV tại PSG và Real Madrid.
Sự thay đổi liên tục ấy khiến các dự án thiếu tính kế thừa, trong khi Champions League luôn đòi hỏi một tập thể ổn định cả chiến thuật lẫn tâm lý.
Sau thất bại trước Bayern Munich, tiền đạo người Pháp bày tỏ: “Chúng tôi đã cố gắng đến phút cuối nhưng như vậy là chưa đủ. Chúng tôi cần tự chất vấn để không lặp lại thất bại này”.