“0 thiết yếu” quy tụ người yêu sử Việt

GD&TĐ - Họa sĩ Ấm Chè và đội ngũ Việt Sử Kiêu Hùng đã khởi xướng dự án “0 thiết yếu” để quy tụ những người yêu sử Việt góp sức chống dịch Covid-19.

Triển lãm “0 thiết yếu” đem đến cảm giác như đang tham quan ở triển lãm thực tế.
Triển lãm “0 thiết yếu” đem đến cảm giác như đang tham quan ở triển lãm thực tế.

Sau khi chiến dịch thiện nguyện “0 thiết yếu” kết thúc, các tác phẩm tranh đã được tập hợp, trưng bày dưới hình thức triển lãm thực tế ảo. Người xem có thể tham quan, tương tác với nhau khi tham gia triển lãm tranh online.

Khám phá lịch sử để chống dịch

Trước khi triển lãm “0 thiết yếu” diễn ra, đại diện nhóm Việt Sử Kiêu Hùng cho biết: Tính từ đầu tháng 5 đến nay, TPHCM nói riêng cũng như cả nước đang trải qua chuỗi ngày tháng khó khăn nhất. Những lời nói đùa thời gian này rằng, cuối cùng những thế hệ 9X, 2k đã biết đến chút không khí của thời “bao cấp”.

“Trong thời đại dịch chúng ta đã chứng kiến những gì không thiết yếu bỗng trở thành thiết yếu. Từ những hộp khẩu trang bị đội giá, đến rau quả đột ngột khan hiếm, những thứ tã bỉm muốn mua chẳng được.

Trong một hoàn cảnh chung người giàu cũng như người khó không ai tránh khỏi thiệt hại, bạn bè không thể gặp mặt, thân quyến không thể ở bên, có người kẹt lại nơi đất khách, có người mất đi trong cô độc...”, nhóm Việt Sử Kiêu Hùng cho biết.

Trước tình thế đó, nhận lời chuyển giao từ họa sĩ Ấm Chè - người ấp ủ và vận động bạn bè thực hiện chương trình #Project0thietyeu, nhóm đã đứng ra phát hành bộ postcard mang tên “Project 0 thiết yếu” với mục đích hỗ trợ người dân và các lực lượng tuyến đầu.

Toàn bộ sản phẩm bán ra sau khi trừ chi phí in ấn và vận chuyển, toàn bộ tiền lãi sẽ được đóng góp cho các quỹ và hoạt động chống dịch, thông báo công khai minh bạch tới cộng đồng.

Các họa sĩ tham gia chương trình cùng nhóm những người yêu sử Việt mong góp một phần “0 thiết yếu” cho những gì thiết yếu, vì người dân, vì một Việt Nam vượt qua đại dịch.

Một điểm khá đặc biệt là dù không có sự định hướng về chủ đề tranh, nhưng dự án đã quy tụ được khá nhiều tác phẩm tranh về đề tài lịch sử, văn hóa Việt Nam. Trong đó, các tác phẩm của họa sĩ Thành Phong, nhóm Việt Sử Kiêu Hùng, họa sĩ Đỗ Thái Thanh…

Những tấm postcard tuyệt vời do các họa sĩ vẽ chân dung nhân vật lịch sử kèm những câu chuyện phía sau. Người ủng hộ không đơn thuần chỉ là mua tranh, mà còn học hỏi lịch sử, biết thêm những hành động chói lọi của các danh nhân, của những người từng rạch đôi sơn hà – thống nhất giang sơn.

Sau thời gian ngắn khởi xướng dự án thiện nguyện, hàng trăm bạn trẻ yêu mến lịch sử đã liên hệ với nhóm Việt Sử Kiêu Hùng để đặt hàng. Toàn bộ số tiền đã được nhóm đóng góp cho Quỹ “Sài Gòn mình thương nhau” - một chương trình thiện nguyện được tạo dựng vì mục đích giúp đỡ những gia đình, cũng như những người có hoàn cảnh khó khăn vượt qua dịch Covid-19.

Sau khi chiến dịch thiện nguyện “0 thiết yếu” kết thúc, các tác phẩm tranh đã được nhóm Việt Sử Kiêu Hùng tập hợp, trưng bày dưới hình thức triển lãm thực tế ảo (VR).

Những tấm postcard lịch sử ủng hộ chống dịch Covid-19.

Những tấm postcard lịch sử ủng hộ chống dịch Covid-19.  

“Gặp gỡ” nhau trong không gian ảo

Đại diện nhóm Việt Sử Kiêu Hùng cho biết, đại dịch Covid-19 khiến mọi mặt đời sống xã hội khó khăn, nhưng cũng cho thấy tấm lòng, tinh thần tương trợ lẫn nhau của người Việt trong cơn hoạn nạn. Tinh thần này chính là sức mạnh, là “nhân chứng” song hành cùng lịch sử dân tộc. 

Theo Ban tổ chức triển lãm, “0 thiết yếu” sẽ diễn ra trong thời gian 3 tuần, kể từ ngày 30/9. Khách tham quan chỉ cần tải ứng dụng, tạo nhân vật, sau đó tham gia sự kiện. Đây có thể xem là lần đầu có một triển lãm cho phép người tham gia hóa thân thành nhân vật 3D, tự do di chuyển, thăm thú, trò chuyện với nhau trong không gian ảo, giúp người xem có cảm giác như đang có mặt trực tiếp tại buổi triển lãm.

Nhờ vào nền tảng họp mặt thực tế ảo, Ban tổ chức đã xây dựng không gian sự kiện dưới định dạng 3D, tái hiện cảm giác của các buổi triển lãm ngoài đời thực. Nhờ đó, người tham dự có thể tạo nhân vật đại diện cho mình, rủ bạn bè tham gia sự kiện, thoải mái di chuyển trong không gian ảo, cũng như chiêm ngưỡng tận mắt các tác phẩm.

Theo nhà tổ chức, điểm đặc sắc là khả năng tạo nhân vật đại diện chân thật. Người tham dự chụp ảnh chân dung, sau đó hệ thống tạo nhân vật 3D giống hệt đời thực từ dung mạo cho đến trang phục. Cũng nhờ điểm nhấn này, bạn bè, người thân có thể tham gia và gặp gỡ nhau theo cách hết sức thú vị.

Họa sĩ Đỗ Thái Thanh cho biết, triển lãm có thể giúp mọi người trải nghiệm nghệ thuật trong thời gian ở nhà do dịch bệnh. Bước vào triển lãm online này, mọi người được thỏa thích xem tranh như lúc chưa xảy ra dịch. Hy vọng triển lãm tranh sẽ truyền đến năng lượng tích cực, niềm vui nho nhỏ cho mọi người.

Họa sĩ Phan Thanh Nam được biết đến với nghệ danh Ấm Chè của nhóm Đại Việt cổ phong. Ấm Chè từng gây tiếng vang trong cộng đồng lịch sử Việt Nam khi phục dựng thành công áo giao lĩnh thời Lê, các tranh vẽ của anh cũng tiếp tục xoay quanh những câu chuyện, nhân vật về sử Việt.

Việc xây dựng những hình ảnh trực quan, sinh động gắn liền với câu chuyện lịch sử là một vấn đề rất quan trọng trong quá trình giáo dục hoặc kể chuyện về lịch sử.

Còn nhóm Việt Sử Kiêu Hùng được công chúng biết đến từ tháng 6/2017 với các tập phim: Bình Ngô đại chiến, Tử chiến thành Đa Bang, Lý Thường Kiệt, Khai mở triều Trần, Việt Nam trăm bậc vĩ nhân.

Sau hơn 3 năm phát triển, Việt Sử Kiêu Hùng đã không còn là dự án của một vài cá nhân mà tồn tại bởi sức mạnh của cộng đồng những người yêu sử Việt.

Với khát khao tìm lại và lưu giữ những giá trị lịch sử cha ông, hướng về nguồn cội và lan tỏa sức mạnh dân tộc, nhóm Việt Sử Kiêu Hùng vẫn tiếp tục hành trình san sẻ yêu thương song hành với sứ mệnh truyền bá văn hóa – lịch sử.

Theo Trần Hòa

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tiêm kích F-16 Mỹ mang theo hai quả bom B61-12.

Hiện đại hóa B61-12 để làm gì?

GD&TĐ - Tờ Politico dẫn nguồn tin quân sự Mỹ tiết lộ, bom hạt nhân B61-12 đã nâng cấp được triển khai đến các căn cứ NATO ở châu Âu từ cuối năm 2022.