Truyện cười hay: Chưa phải là món ăn tệ nhất

GD&TĐ - Một bà vợ bảo anh hướng dẫn viên du lịch:

Truyện cười hay: Chưa phải là món ăn tệ nhất

- Này anh, làm ơn đưa vợ chồng tôi đến quán ăn dở nhất ở thành phố này.

Người thanh niên ngạc nhiên hỏi:

- Thưa bà, sao lại thế?

- Tôi muốn cho lão chồng của tôi thấy rằng những món ăn tôi nấu ở nhà chưa phải là tồi tệ nhất.

************

Lập luận

Vợ trách chồng:

- Em không hiểu sao anh cứ uống mãi ngay cả khi anh không khát.

- Còn cô, sao cứ đứng mãi trước gương khi cô trông vẫn như thế!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cậu bé hào hứng cho thú ăn ở Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: Lê Xinh

Cùng con làm tình nguyện viên

GD&TĐ - Mùa Hè là khoảng thời gian con tôi mong chờ nhất trong năm. Con được về quê thăm quê, thăm ông cố, được chạy chân trần trên bờ cát trắng, được thoải mái tắm nắng, tắm biển rồi về chơi với các bạn bò, bạn gà và đặc biệt, con được đi làm tình nguyện viên.