Mẹ và con gái trong lần sinh nhật thứ ba, mặc cùng một chiếc váy đáng yêu.
Con dù có lớn khôn vẫn mãi ở trong vòng tay của mẹ mà thôi.
"Chơi với một con cricket, những năm 1980 và 2020".
Để tưởng nhớ cha vào Ngày của Cha, người con trai đã chụp một bức ảnh đúng nơi cha mình đã chụp
20 năm sau, 2 anh em đã tái tạo tấm hình này.
Sau bao nhiêu năm, người phụ nữ ở giữa trông vẫn chẳng khác xưa là bao.
Mẹ của bọn tôi đã cười vỡ bụng khi chứng kiến cảnh tượng này.
Những nụ cười đó bất biến theo năm tháng.
Sở thú Gatorland ở Florida ngày ấy - bây giờ.
Cả chủ cả tớ đã đi cùng nhau qua quãng đường dài.
Rất nhiều thứ có thể thay đổi trong 22 năm, nhưng phần đáng yêu vẫn như thế.
Tình bạn bền lâu, chúng ta đã bên nhau những năm tháng thật đẹp đẽ.
Kỷ niệm hai mươi năm ngày cưới của chúng tôi.
Người mẹ tuyệt vời của tôi với con gái tôi (phải) và tôi (trái).