Bổ bưởi kiểu này ai dám rước về làm dâu

Nếu không nói đó là quả bưởi thì có lẽ ai cũng dễ nhầm "tác phẩm" mà cô gái vừa bổ giống hệt như một... miếng bánh!

Chẳng là mới đây, một bậc phụ huynh có màn review về "thánh bổ bưởi" chính là con gái nhỏ của mình.

Do mẹ mải đi đánh cầu nên cô gái ở nhà đói quá, tìm bưởi bổ ra ăn tạm, thế nhưng khi mẹ về nhìn thấy hình ảnh tác phẩm của cô con gái thì thật chỉ biết... cười ra nước mắt!

Dẫu biết rằng bổ bưởi đẹp không dễ, nhưng bổ ra như thế này thì cũng bó tay thật...

Bổ bưởi kiểu này ai dám rước về làm dâu ảnh 1
Người mẹ đi chơi về thấy thành quả con gái bổ bưởi chỉ biết... cười ra nước mắt!
Người mẹ đi chơi về thấy thành quả con gái bổ bưởi chỉ biết... cười ra nước mắt!

Bình thường bổ bưởi, người ta sẽ phải gọt lớp vỏ ngoài, bóc đi phần cùi rồi tách từng múi. Tách các múi bưởi cũng phải thật khéo léo để múi nào cũng còn nguyên vẹn, không bị bẹp, nát...

Ấy thế nhưng bổ thành 1 khuôn vuông hệt như 1 miếng bánh sau khi bỏ hết vỏ ngoài đi như cô gái dưới đây thì quả là... hy hữu!

Bổ bưởi kiểu này ai dám rước về làm dâu ảnh 3
Nếu không nói đây là quả bưởi, nhiều người sẽ nhầm với 1 miếng bánh mất!
Nếu không nói đây là quả bưởi, nhiều người sẽ nhầm với 1 miếng bánh mất!

Đoạn clip được mẹ cô gái đăng tải khiến dân mạng cười bò. Thế nhưng, cũng có người ngạc nhiên và cho rằng, cô bạn đã rất... khéo tay đấy chứ, bởi cùi trắng của quả bưởi được lột bỏ đi khá sạch sẽ, trông quả bưởi chẳng khác nào 1 chiếc bánh mật ong.

Vậy mới thấy, việc nữ công gia chánh chưa bao giờ là chuyện đơn giản. Nó là cả một nghệ thuật mà phái đẹp chúng mình cần học và thực hành rất nhiều, dù chỉ là cách gọt 1 quả bưởi mà thôi!

Còn bạn, bạn đã từng trải qua những pha hài hước tương tự như thế này bao giờ chưa?

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kwon Jae Uk nhận bằng tại Lễ tốt nghiệp tháng 11/2025. Ảnh: HCMUSSH

Khi tiếng Việt chạm đến trái tim

GD&TĐ - Từ khát vọng khám phá đời sống đến hành trình trở thành giảng viên tiếng Việt tại khu Gangnam (Seoul, Hàn Quốc), câu chuyện của Kwon Jae Uk – thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) với điểm số 8,86 - là minh chứng rõ nét cho nghị lực vượt qua rào cản ngôn ngữ, bền bỉ theo đuổi tri thức và góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt ra thế giới.

Cô Huyền Anh hướng dẫn học sinh tìm hiểu về ảnh của vật tạo bởi gương phẳng tại Trường THCS Hoàng Liệt. Ảnh: TG

Mang 'hơi thở' cuộc sống vào bài giảng

GD&TĐ - Từ những thí nghiệm gắn với đời sống đến các nền tảng số hỗ trợ tương tác, công nghệ đang giúp giáo viên THCS làm mới bài giảng theo hướng trực quan, sinh động.