Hà Nội: Tình nguyện viên nhiệt tình hỗ trợ người dân thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo

GD&TĐ - Hôm nay (27/1, tức 23 tháng Chạp âm lịch) theo truyền thống, người dân Hà Nội thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo về chầu trời.

Tại khu vực Hồ Tây, người dân thả cá rất đông.
Tại khu vực Hồ Tây, người dân thả cá rất đông.

Theo quan niệm truyền thống, cá chép được thả phải khỏe mạnh để có sức đưa "thần bếp" về trời bẩm báo chuyện một năm qua của gia chủ. Hơn nữa, cá phải có đủ ba con để đưa cả ba vị thần thế nên các khu vực gần sông và hồ lớn tại Thủ đô từ sáng nay rất đông người đi thả cá.

Quan niệm dân gian cũng cho rằng, ngày 23 tháng Chạp nên phóng sinh để tạo phúc nên nhiều người cũng tranh thủ mang các loại ốc, cá, trai... để thả xuống nước. Đây là một phong tục rất đẹp trong truyền thống văn hóa người Việt.

Sáng nay tại khu vực cầu Long Biên ( Hà Nội), nhiều tình nguyện viên đã đứng đợi sẵn để nhận cá từ những người thả cá, sau đó thu dọn túi nilon, đồ thờ...
  Sáng nay tại khu vực cầu Long Biên ( Hà Nội), nhiều tình nguyện viên đã đứng đợi sẵn để nhận cá từ những người thả cá, sau đó thu dọn túi nilon, đồ thờ...
Cá được tình nguyện viên cho vào những chiếc xô nhựa...
 Cá được tình nguyện viên cho vào những chiếc xô nhựa...
...sau đó thả từ từ xuống sông Hồng.
...sau đó thả từ từ xuống sông Hồng.
Túi nilon và đồ thờ được các tình nguyện viên dọn vào 1 góc để vận chuyển đến nơi thu gom rác.
Túi nilon và đồ thờ được các tình nguyện viên dọn vào 1 góc để vận chuyển đến nơi thu gom rác.
Nhiều người cũng tranh thủ hôm nay để phóng sinh.
 Nhiều người cũng tranh thủ hôm nay để phóng sinh.
Nhiều người dân phóng sinh hàng chục kg ốc, trai…
 Nhiều người dân phóng sinh hàng chục kg ốc, trai…
Tại khu vực Hồ Tây, nhiều người hóa vàng sau đó ném thẳng xuống hồ.
Tại khu vực Hồ Tây, nhiều người hóa vàng sau đó ném thẳng xuống hồ.
Người dân thả cá, rải tro xuống Hồ Tây.
Người dân thả cá, rải tro xuống Hồ Tây.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ