Hà Giang: Rào chắn đường lên “mỏm đá tử thần”

GD&TĐ - Sau sự việc một du khách gặp tai nạn mới đây, chính quyền địa phương đã tiến hành rào chắn lối lên “mỏm đá tử thần”.

Chính quyền địa phương tiến hành rào chắn lối lên "mỏm đá tử thần" sau sự cố khách du lịch gặp nạn.
Chính quyền địa phương tiến hành rào chắn lối lên "mỏm đá tử thần" sau sự cố khách du lịch gặp nạn.

Chiều ngày 13/1, ông Lý Văn Đông, Chủ tịch UBND xã Pải Lủng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) cho biết chính quyền địa phương đã lập hàng rào chắn tạm thời bằng thép B40 lối lên “mỏm đá tử thần” sau sự việc một du khách bị tai nạn mới đây do lên đây để chụp hình.

“Trước mắt xã chỉ rào chắn tạm thời, còn sau khi nghiên cứu có phương án cải tạo an toàn thì mới tiếp tục bỏ rào chắn để du khách lên chụp ảnh”, ông Đông cho biết.

Cũng theo ông Đông, việc các du khách đến tham quan thường chụp ảnh tại khu vực này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khó lường. Nhận thấy nguy cơ mất an toàn nên cuối năm 2019, chính quyền xã Pải Lủng đã cắm nhiều biển cảnh báo nguy cơ mất an toàn tại địa điểm này, thậm chí đã cải tạo bậc thềm bên dưới khu vực mỏm đá để tránh việc du khách đi lại trượt chân.

Bên cạnh đó, chính quyền xã Pải Lủng cũng đang yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh đưa đón khách du lịch xuống hẻm Tu Sản phải đảm bảo an toàn.

Lực lượng xe ôm túc trực phải đảm bảo yêu cầu có đầy đủ mũ bảo hiểm, kiểm tra phanh xe, mang đầy đủ áo phao trong quá trình đưa khách tham quan.

Trước đó, vào ngày 10/1, một đoàn du khách trèo lên “mỏm đá tử thần” ở Mèo Vạc (Hà Giang) chụp ảnh thì bất ngờ anh Mai Thế H. (trú tại huyện Sông Mã, Sơn La) bị trượt chân rơi xuống khe đá.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tiến hành cứu hộ và đưa nạn nhân bị thương vào viện để điều trị.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.