Lộ diện trọng tài bắt chính trận Malaysia - Việt Nam tối nay

GD&TĐ - Theo thông tin mới nhất, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã phân công ông Ryuji Sato (Nhật Bản) bắt chính trận Malaysia - Việt Nam tối nay.

Ông Ryuji Sato bắt chính trận Malaysia - Việt Nam tối nay.
Ông Ryuji Sato bắt chính trận Malaysia - Việt Nam tối nay.

Ông Ryuji Sato SN 1977 và từng được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) mời để điều hành trận đấu tại V-League 2014. Tại VCK U23 châu Á 2020, vị trọng tài này cũng đã cầm còi trận đấu vòng bảng giữa U23 Việt Nam gặp U23 Jordan.

Trước trận Malaysia - Việt Nam, ông Sato cũng đã làm nhiệm vụ ở một trận đấu của bảng G vòng loại World Cup 2022. Đó là cuộc đối đầu giữa UAE gặp Thái Lan hôm 7/6 vừa qua.

Hỗ trợ cho ông Ryuji Sato trong trận Malaysia - Việt Nam là các trọng tài biên đồng hương Hiroshi Yamauchi và Jun Mihara. Trong khi đó, trọng tài thứ tư là ông Dae Yong Kim người Hàn Quốc.

Trọng tài Ryuji Sato là người được đánh giá rất cao về chuyên môn. Với tính chất quan trọng của trận đấu tối nay, vị trọng tài người Nhật đã được FIFA lựa chọn.

Ở trận đấu tối nay, Malaysia có được đội hình mạnh nhất trong khi tuyển Việt Nam thiếu vắng Quang Hải và Tuấn Anh vì thẻ phạt và chấn thương.

Lịch sử đối đầu đang nghiêng về phía đoàn quân áo đỏ khi người Mã chưa từng thắng Việt Nam trong 5 năm trở lại đây, thậm chí liên tục bại trận dưới tay "Những chú Rồng vàng" dưới thời của HLV Park Hang Seo.

Trước trận đấu này, tờ New Straits Times cho rằng tuyển Malaysia nghỉ thi đấu dài ngày trước khi gặp ĐT Việt Nam lại là bất lợi. Cây viết Farah Azharie của tờ New Straits Times nhận định:

“Chờ đợi kẻ thù trong sa mạc đến 8 ngày không phải là cách tốt nhất để giành chiến thắng. Sự chờ đợi có thể dẫn đến mệt mỏi, nhất là khi Malaysia đang trong một trận chiến sống còn.

HLV Tan Cheng Hoe và các học trò được nghỉ 8 ngày sau trận thua UAE, nhưng việc lâu ngày không ‘hoạt động’ có thể dẫn đến năng lượng tiêu cực và stress. Những phát biểu hay lời khích lệ cho thấy biểu hiện sự căng thẳng của họ ngày càng cao.

Bởi trong 8 ngày nghỉ đó, những chiếc điện thoại sẽ đưa cầu thủ đến những luồng tin tức chẳng vui vẻ gì từ các nhà phê bình, và đủ thứ chuyện ở đó. Chưa kể, họ còn đang bị người hâm mộ Malaysia ném đá không thương tiếc”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ