Thắng "hủy diệt" 5-0 Slovakia, HLV Enrique: "Chúng tôi đã khiến người hâm mộ thích thú"

GD&TĐ - "Mọi thứ không diễn ra thực sự thuận lợi nhưng tôi cảm thấy hài lòng. Chúng tôi đã khiến người hâm mộ thích thú và các cầu thủ của tôi rất hạnh phúc...", HLV Enrique nói.

HLV Enrique hạnh phúc sau chiến thắng đầu tiên của Tây Ban Nha.
HLV Enrique hạnh phúc sau chiến thắng đầu tiên của Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha bước vào trận đấu gặp Slovakia với tâm thế buộc phải thắng nếu không muốn phải sớm dừng bước ở EURO 2021. Lợi thế sân nhà cùng đội hình chất lượng hơn giúp đội bóng của HLV Enrique chơi ép sân đối thủ ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu.

Ngay phút thứ 12 của trận đấu, họ được hưởng quả đá phạt đền, đáng tiếc Morata lại không thể chiến thắng được thủ thành Dubravka.

Những phút sau đó, bóng gần như chỉ lăn bên phần sân của Slovakia và tới thứ 30, Satka mắc lỗi khi chuyền bóng vào chân các cầu thủ của Tây Ban Nha. Sau đó thủ thành Dubravka đã trở thành "tội đồ" khi tự đưa bóng vào lưới nhà, giúp Tây Ban Nha vươn lên dẫn trước.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Laporte đánh đầu tung lưới Dubravka, nâng tỉ số lên 2-0 cho Tây Ban Nha.

Bước vào hiệp 2, Slovakia chơi khởi sắc hơn, tuy nhiên họ vẫn bất lực trong việc chọc thủng lưới Tây Ban Nha. Trong khi vẫn chưa thể tìm được bàn thắng rút ngắn tỉ số, Slovakia đã phải nhận bàn thua thứ 3 sau cú dứt điểm Sarabia.

Dẫn trước 3 bàn, các cầu thủ Tây Ban Nha thi đấu thêm phần hưng phấn và có thêm được 2 bàn thắng liên tiếp trong đó có một pha phản lưới của Kucka.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Enrique cho biết: "Mọi thứ không diễn ra thực sự thuận lợi nhưng tôi cảm thấy hài lòng. Chúng tôi đã khiến người hâm mộ thích thú và các cầu thủ của tôi rất hạnh phúc với những gì họ đã làm được trong trận đấu này.

Bầu không khí thật tuyệt vời và giờ chúng tôi đang rất nóng lòng chờ đợi trận đấu tiếp theo. Tôi đã cảnh báo cầu thủ và chắc chắn là chúng tôi có nhiều thứ cần cải thiện".

Với thất bại đậm trước Tây Ban Nha, Slovakia đã chính thức rời giải đấu trong khi đó Tây Ban Nha giành vé đi tiếp với ngôi nhì bảng. Ở vòng đấu tới đây, Azpilicueta và các đồng đội sẽ phải đối đầu với các nhà Á quân World Cup 2018 - Croatia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ