BTC sân Vinh "chơi đẹp" với CĐV Nam Định

GD&TĐ - Chủ nhà Sông Lam Nghệ An đã nhường vị trí đẹp trên khán cho cổ động viên Dược Nam Hà Nam Định ở trận “chung kết ngược” nhóm B đấu trường V-League 2020.

BTC sân Vinh nhường khán đài đẹp cho CĐV Nam Định. (Ảnh: Báo Nghệ An)
BTC sân Vinh nhường khán đài đẹp cho CĐV Nam Định. (Ảnh: Báo Nghệ An)

BTC sân Vinh quyết định tạo điều kiện để cổ động viên thành Nam ngồi ở khu vực khán đài B vốn dành cho cổ động viên đội nhà trong mỗi lần tiếp đón các đối thủ.

Chưa hết, BTC còn miễn phí vé cho người hâm mộ đội chủ sân Thiên Trường trong trận đấu “sinh tử” quyết định đến tấm vé trụ hạng của họ mùa tới.

Trận đấu diễn ra lúc 17h ngày 31/10 với đội khách có ý nghĩa hơn cả một mùa giải, trong khi chủ nhà không còn động lực về thành tích bởi đã sớm trụ hạng từ… vài vòng đấu trước.

Hiện đội bóng thành Nam có 17 điểm đang phải cạnh tranh tấm vé cuối cùng với Quảng Nam (15 điểm) để ở lại giải đấu cao nhất bóng đá Việt Nam mùa tới.

Vì thế, nếu giành trọn vẹn 3 điểm trên sân Vinh, đội bóng của HLV Phạm Hồng Phú sẽ chính thức trụ hạng thành công mà không cần phải quan tâm tới kết quả trận Quảng Nam làm khách của Hải Phòng.

Trường hợp Nam Định có kết quả hoà với chủ nhà xứ Nghệ, còn Quảng Nam chiến thắng đội bóng thành phố hoa phượng đỏ với cách biệt 4 bàn trở lên thì họ cũng ở lại đấu trường V-League mùa sau bởi khi đó sẽ hơn thành Nam về chỉ số phụ, dù cùng có 18 điểm.

Nếu đội bóng thành Nam thua trong trận “chung kết ngược” của họ, mà Quảng Nam đả bại chủ nhà Hải Phòng cũng đã hết mục tiêu chiến đấu, họ sẽ trụ hạng thành công bởi khi đó sẽ hơn Nam Định 1 điểm.

Dù đang chiếm thế “thượng phong” nhưng Nam Định chưa đá đã… run mà phát biểu mới đây của HLV Phạm Hồng Phú cho thấy rõ hơn điều đó:

“Bóng đã vào lưới mà họ còn có thể ‘móc’ ra được huống hồ là chuyện khác…” - để ám chỉ công tác trọng tài đang có vấn đề với các quyết định đều muốn “dìm chết” đội bóng thành Nam.

Trong khi đó, tân HLV Nguyễn Thành Công quả quyết Quảng Nam hay Dược Nam Hà Nam Định trụ hạng thành công ở vòng đấu cuối cùng sẽ do… ông trời quyết định.

Không biết “ông Trời” mà cựu HLV Thanh Hoá nhắc tới là “ông Trời nào” vẫn đang khiến giới mộ điệu trong nước “đau đầu” suy nghĩ?

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gia đình liệt sỹ Nguyễn Đình Ngô (Hà Tĩnh) vẫn đang chờ mong, tìm kiếm phần mộ của người thân. Ảnh: Tiến Hiệp

Vẫn đợi chờ lời hẹn ngày hòa bình

GD&TĐ - Những năm bom đạn kháng chiến, nhiều nhà giáo, sinh viên sư phạm cũng gác bút nghiên, xung phong lên đường chi viện cho miền Nam ruột thịt.

Mạch chương trình "Âm nhạc cộng đồng" được xây dựng theo chủ đề xuyên suốt về tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc.

Giai điệu tri ân bồi đắp lòng biết ơn và tự hào

GD&TĐ - Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chương trình "Âm nhạc cộng đồng" tối 26/7 tại Nhà Bát Giác mang đến một đêm biểu diễn giàu ý nghĩa với những ca khúc về quê hương, đất nước, hòa bình và khát vọng tuổi trẻ.

Sáng tác ca khúc thiếu nhi là tạo ra những sản phẩm văn hóa tinh thần không chỉ cho hôm nay mà cho cả mai sau. Ảnh minh họa từ AI

Đâu rồi ca khúc thiếu nhi?

GD&TĐ - Khi đến dự sinh nhật của cháu mình, tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy các cháu đang ở độ tuổi thiếu nhi đang hát say sưa những bài hát của người lớn. Thật là đáng buồn!