Thanh Hóa: Cận cảnh những hộ cận nghèo, được nhận tiền hỗ trợ Covid-19 ở huyện Yên Định
Theo dõi báo trên
Ngược lại, nhiều hộ dân ở thôn Lý Nhân, xã Yên Phong đã được chính quyền chỉ đạo rà soát và cho “thoát nghèo”, lại là những hộ đang rất khó khăn.
Và, một điều khá đặc biệt, đó là ở xã Yên Phong hiện nay đã “sạch” hộ nghèo? Chỉ còn những hộ cận nghèo được lĩnh tiền hỗ trợ của Chính phủ do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 vừa qua. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân và đến tận nơi quan sát, chúng tôi nhận thấy nhiều hộ "cận nghèo" ở đây lại đang có một cuộc sống khá giả. Thậm chí, có nhiều người sống trong ngôi nhà cao tầng, đi xe hơi....
Dưới đây là một số hình ảnh của những hộ dân đã được “thoát nghèo” và hộ "cận nghèo" ở thôn Lý Nhân, xã Yên Phong (Yên Định).
Một trong những hộ "cận nghèo" ở thôn Lý Nhân, xã Yên Phong (Yên Định, Thanh Hóa) được nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ.
Danh sách hộ cận nghèo ở thôn Lý Nhân, do người dân "chỉ mặt" là giàu có, khá giả nhưng vẫn được nhận tiền hỗ trợ.
Đơn thư của người dân đề nghị huyện Yên Định vào cuộc kiểm tra những khuất tất về việc bình xét hộ cận nghèo ở xã Yên Phong.
Quyết định rà soát hộ nghèo năm 2019 để thụ hưởng chính sách năm 2020 của huyện Yên Định.
Kết quả rà soát, xã Yên Phong đã không còn hộ dân nào nghèo?
Trong khi đó, gia đình bà Nguyễn Thị Chung (hơn 60 tuổi), ở thôn Lý Nhân hiện còn đang phải ở nhờ trên đất của em trai, lại được ra khỏi hộ cận nghèo?
Bà Đỗ Thị Năm (50 tuổi), ở thôn Lý Nhân cũng đã được thoát cận nghèo khi đang phải sống trong điều kiện rất khó khăn.
Nhắc đến chuyện hai đứa con phải bỏ học giữa chừng vì không được vay vốn sinh viên do gia đình đã được ra khỏi hộ cận nghèo, bà Năm không cầm nổi nước mắt.
Còn bà Lê Thị Dung (55 tuổi), cũng ở thôn Lý Nhân, (đang thờ liệt sĩ là anh trai của chồng), hiện nay đang bị ung thư vú, cũng đã được ra khỏi hộ cận nghèo, nên không được hưởng tiền hỗ trợ của Chính phủ.
Sau khi có phản ánh của người dân, ngày 26/5 vừa qua, có 6 hộ dân ở thôn Lý Nhân xin ra khỏi hộ cận nghèo.
Có 6 hộ ở thôn Lý Nhân đã "tự nguyện" ra khỏi diện cận nghèo.
Tuy nhiên, đến ngày 1/6, mới có 3 hộ 3 hộ hoàn trả lại số tiền hỗ trợ của Chính phủ, với tổng số tiền 10.500.000 đồng.
GD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
GD&TĐ - Trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần được ứng dụng trong giáo dục mầm non, góp phần đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.
GD&TĐ - Xung đột là một phần của bất kỳ mối quan hệ nào. Dù là tình yêu, tình bạn hay quan hệ gia đình, những bất đồng và thử thách sẽ không thể tránh khỏi.
GD&TĐ - Lâm Đồng khởi công xây dựng Công viên Bãi đá Ông Địa nhằm nâng cấp cảnh quan, phát triển du lịch và tạo điểm đến hấp dẫn phục vụ người dân, du khách.
GD&TĐ - Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn người dạy nghề của Bộ GD&ĐT mở ra cách tiếp cận mới cho giáo dục nghề nghiệp: chuyển từ quản lý dựa trên văn bằng, chứng chỉ sang đánh giá năng lực thực tế.
GD&TĐ - Sau thời gian ngắn làm quen qua mạng xã hội, Lê Hoàng Minh (An Giang) hẹn gặp bé gái 12 tuổi tại quán cà phê chòi rồi thực hiện hành vi xâm hại.
GD&TĐ - Cây bằng lăng trong sân trường bắt đầu bung nở những chùm hoa tím... Chỉ vài tuần thôi sắc hoa ấy sẽ nhuộm tím sân trường báo hiệu một mùa nhớ sắp qua, một chuyến đò nữa sẽ cập bến.
GD&TĐ - Văn học, đặc biệt là truyện thiếu nhi, trước hết phải chạm vào trái tim. Tập truyện “Ong Béo và Ong Gầy” của nhà văn Uông Triều đã làm được điều đó rất tự nhiên.