Sa lưới” sau hơn 100 giờ... “chơi trò cút bắt”

Sa lưới” sau hơn 100 giờ... “chơi trò cút bắt”

Cuối cùng, kẻ sát nhân gây ra vụ án mạng giết bảo vệ Trường THPT Minh Châu, thị trấn Yên Mỹ (Hưng Yên) đã “sa lưới” khi đang tìm đường trốn sang Trung Quốc.

Án mạng ở công trường xây dựng

Đã nhiều năm trôi qua, nhưng những hình ảnh về vụ án giết người tại công trường xây dựng vào ngày 21/5/2013 vẫn khiến những người chứng kiến không khỏi ám ảnh và sợ hãi khi nhớ lại... Khoảng 6 giờ sáng hôm ấy, nhóm công nhân xây dựng đầu tiên của Công ty TNHH Minh Hòa thuộc thị trấn Yên Mỹ (Hưng Yên) đến làm việc tại công trình Trường THPT Minh Châu không thấy bảo vệ công trình là ông Đặng Thế Mạnh (67 tuổi, ở thôn Ông Tố) ngồi ở cổng như thường lệ. Vào bên trong công trình, nhóm công nhân hốt hoảng, sợ hãi khi thấy ông Mạnh trên người bê bết máu, đang nằm trên giường thoi thóp... Nhóm công nhân tổ chức đưa nạn nhân đi cấp cứu và báo tin đến cơ quan chức năng.

Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên, Thượng tá Đào Trọng Bằng cho biết, vào khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, cơ quan công an tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo về một vụ trọng án. Người bảo vệ công trường xây dựng tại Trường THPT Minh Châu bị đánh bất tỉnh với thương tích nặng ở vùng đầu. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường để điều tra. Hiện trường vụ án nằm trong khuôn viên ngôi trường đang xây dựng, bề bộn nguyên vật liệu. Ngôi trường nằm giữa cánh đồng vắng. Tường bao xung quanh chỗ có, chỗ không...

Nạn nhân được đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại Bệnh viện Việt Đức sau đó. Qua khám nghiệm cho thấy, nạn nhân tử vong do bị chấn thương sọ não, vùng đầu bị tác động bởi vật cứng... Cơ quan điều tra không thu được nhiều dấu vết do đối tượng để lại và thu được một chiếc vỏ bao đựng điện thoại, một chiếc ví màu đen ở gốc cây, được xác định là của nạn nhân. Trong phòng nạn nhân, nhiều đồ đạc bị xáo trộn... Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia của nạn nhân dùng hàng ngày cũng bị mất... “Bác Mạnh là người hiền lành, sống cởi mở, hay quan tâm đến anh em công nhân. Nhiều hôm thấy chúng tôi làm việc vất vả, mệt nhọc, bác ấy còn bỏ tiền mua nước về cho chúng tôi uống, lấy sức làm việc. Có sơ ý quên đồ đạc gì, bác ấy cũng cất giữ cho. Bác ấy là người tốt mà lại bị sát hại dã man như vậy”, một công nhân làm việc tại công trường bày tỏ sự bàng hoàng.

Các điều tra viên tìm hiểu thông tin từ vợ nạn nhân được biết, trước đó khoảng một tuần, ông Mạnh có kể ở trường vừa bị mất trộm nhiều máy vi tính cùng một số tài sản khác. “Ông ấy nói trước khi xảy ra vụ trộm, thấy có mấy đối tượng khả nghi nhìn rất quen mặt, hình như là người địa phương. Lúc ấy, tôi cằn nhằn điều tra là việc của cảnh sát, mình không có bằng chứng thì đừng nói lung tung. Giờ nhớ lại, tôi nghi có khả năng kẻ xấu biết chồng tôi phát hiện vụ trộm nên giết người diệt khẩu”, người vợ nhớ lại... Cùng nghi vấn như mẹ, con trai cả của nạn nhân nhận định động cơ vụ án mạng có lẽ không đơn giản chỉ để cướp chiếc điện thoại rẻ tiền... “Rất có thể có kẻ thuê hung thủ sát hại cha tôi để bịt đầu mối vụ trộm trước đó”, người con trai suy đoán.

Những dấu vết ở hiện trường cộng với thông tin thu thập được từ các nhân chứng, cơ quan điều tra xác định đây là vụ giết người cướp tài sản.

Cuộc truy lùng như chơi “trò cút bắt”

Sa lưới” sau hơn 100 giờ... “chơi trò cút bắt” ảnh 1
Đối tượng Chu Văn Tú.

Các đối tượng tình nghi lần lượt được gọi đến cơ quan công an để lấy thông tin nhưng đều có bằng chứng ngoại phạm. Tuy nhiên, có một số người không có mặt tại nơi cư trú. Qua rà soát, cơ quan điều tra đã xác định được Chu Văn Tú, sinh năm 1981, ở thôn Nhân Lý, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ có những biểu hiện nghi vấn. Đáng chú ý, sau khi vụ án xảy ra, Tú không có mặt ở nơi cư trú. Thu thập các nguồn tài liệu và dấu vết hiện trường đối tượng để lại, các điều tra viên đã chứng minh và khẳng định Chu Văn Tú chính là hung thủ của vụ án.

Trước khi gây án, hung thủ từng làm việc tại công trình trong Trường THPT Minh Châu chừng hơn một tháng. “Tú có làm phụ hồ ở đây, tính tình ngang ngạnh, lười lao động. Tiếp đó, nhà trường bị mất trộm tài sản, mọi nghi ngờ đều dồn vào Tú vì hắn có tiền án, lại nghiện nặng. Sợ ảnh hưởng đến anh em công nhân, ông chủ đã đuổi việc Tú”, một công nhân cho biết. Cũng theo nguồn tin này, hung thủ làm tại đây thời gian khá dài nên rất thông thuộc đường đi lối lại trong trường. Có thể hắn “đói thuốc” nên lẻn vào định trộm cắp, vô tình bị nạn nhân phát hiện nên mới ra tay sát hại. Lệnh bắt khẩn cấp đối tượng đã được phê duyệt, các mũi công tác nhanh chóng lên đường truy bắt đối tượng về quy án.

Tuy nhiên, với một đối tượng “cộm cán”, có nhiều thành tích bất hảo như Tú, không dễ gì các điều tra viên có thể nhanh chóng tìm ra tung tích của hắn. Tú là con nghiện “thâm niên”, lại có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp ở nhiều địa phương khác nhau. Sau khi tập trung điều tra, công an đã xác định được Tú đang lưu trú trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Chiều 21/5, một nguồn tin cho biết, Tú đang tìm cách vượt biên trốn sang Trung Quốc. Ban chuyên án triển khai các biện pháp ngăn chặn, cố gắng không để hắn vượt biên, nếu không sẽ rất khó khăn trong quá trình truy bắt.

Tại đây, trinh sát đã có mặt tại nơi hắn vừa xuất hiện cách đó ít phút nhưng rồi lại mất dấu. Có thời điểm tưởng như công tác điều tra trở về điểm xuất phát... Nguồn tin xác định, Tú theo cánh buôn hàng lậu theo đường mòn sang Pò Chài (Trung Quốc) và có ý định đi sâu vào nội địa. Ban chuyên án đã báo cáo cấp trên để triển khai phương án phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn để bắt giữ hung thủ...

Sáng 22/5, trinh sát cho biết, Tú đã quay trở lại lẩn trốn ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Hai mũi trinh sát, một từ Hưng Yên lên, một từ Lạng Sơn về khép chặt “gọng kìm”. Thế nhưng, khi các mũi trinh sát chuyển hướng đi đến Phú Thọ thì nghi can này lại “biến mất” trước đó vài tiếng đồng hồ, không rõ tung tích. Hành trình truy lùng Chu Văn Tú lại trở nên vô cùng gian nan, vất vả khi các trinh sát được tin Tú xuất hiện ở Gia Lâm, Hà Nội. Trước đó, qua công tác thu thập thông tin, Ban chuyên án biết được mẹ đẻ của Tú đang cư trú ở Quảng Ninh. Do đó, một mũi trinh sát đã được phân công giám sát cung đường Hà Nội - Quảng Ninh phòng khi Tú di chuyển về hướng này. Cùng với đó, địa bàn mà Ban chuyên án nhận định Tú có khả năng lẩn trốn nhiều nhất vẫn là Yên Mỹ.

Chiều tối 26/5, nguồn tin của trinh sát cho biết, Tú đã quay trở về Yên Mỹ và lẩn trốn tại đây. Một kế hoạch vây bắt nghi can Tú đã được thiết lập và triển khai. Khoảng 19 giờ cùng ngày, phát hiện Tú trốn tại một nơi hiểm yếu, các điều tra viên phối hợp cùng công an địa phương tổ chức đội hình bao vây. 

Thấy bóng dáng lực lượng công an, Tú cầm dao phóng lợn ra cố thủ. Sau khi áp sát, các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm nhất đã tước dao, khống chế và bắt giữ Tú. “Bị vây bắt, đối tượng điên cuồng rút dao ra chống cự nhưng nhanh chóng bị các trinh sát áp sát, tước hung khí. Sau khi khống chế, phát hiện hắn còn thủ trong người hai lưỡi dao lam. Tra tay vào còng, Tú vẫn hằn học: Đằng nào tao cũng chết. Nếu không bị rơi dao, thì cảnh sát tao cũng đâm chết”, một điều tra viên kể lại giây phút đối mặt với kẻ giết người.

Giết người vì “lên cơn vật thuốc”

Tại cơ quan công an, ban đầu, Tú “chối bay, chối biến” hành vi sát hại ông Đặng Thế Mạnh để cướp tài sản. Trước những chứng cứ tại hiện trường và lập luận sắc bén của điều tra viên, Chu Văn Tú đã thừa nhận hành vi giết người và cướp tài sản. Theo lời khai của Tú, tối 20/5, lên cơn “vật thuốc”, Tú lao ra đường. Ngang qua công trình xây dựng Trường THPT Minh Châu, phát hiện thấy công trường vắng vẻ, Tú lẻn vào để “chôm chỉa” đồ đạc. Hắn vào gặp ông Mạnh xin ngủ nhờ, nhưng ông không đồng ý. Tú vớ lấy chiếc búa tại cửa ra vào đập mạnh vào đầu khiến ông bất tỉnh ngã xuống giường. Tú vứt chiếc búa xuống đầu giường, sau đó lục lọi lấy tiền và chiếc điện thoại di động của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Tú là đối tượng chuyên tham gia các vụ trộm cắp tài sản tại địa phương hắn sinh sống. “Nhiều lần nó bị người dân phát hiện trộm cắp nhưng không ai dám tố cáo. Bởi nó nghiện nặng lại quen nhiều đối tượng “đầu trâu, mặt ngựa” nên chúng tôi đều sợ nó gọi đồng bọn trả thù. Ai nấy cũng chỉ cố đề phòng, giữ đồ đạc, tài sản của mình cẩn thận hơn. 

Cả làng này cứ ai bị mất cắp là nghi ngay cho thằng Tú. Nó là tay cướp giật, trộm cắp có tiếng ở cái xã này từ lâu rồi. Nay nó bị bắt, cuộc sống người dân may ra mới bình yên được”, một người dân địa phương bày tỏ. Thêm một lý do khiến người làng “ngậm bồ hòn”, để mặc Tú hoành hành là sợ bị lây nhiễm HIV. Tú thường dọa nếu ai báo công an, sẽ dùng kim tiêm dính máu đâm. Không biết hắn bị nhiễm HIV thật hay không nhưng người dân đều sợ hãi trước sự dọa dẫm đó...

Hung thủ đã “sa lưới” sau hơn 100 giờ đồng hồ lẩn trốn khắp các tỉnh, thành phía Bắc. Tú phải trả giá trước pháp luật cho hành vi phạm tội tàn độc của mình. Sự yên bình được trả lại cho những người dân quê “chân lấm, tay bùn”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ