Quá khứ bất hảo của mẹ bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành đến chết ở Hà Nội

Quá khứ bất hảo của mẹ bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành đến chết ở Hà Nội

4 ngày sau khi xảy ra sự việc bé M. (3 tuổi) chết nghi do bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành, người dân thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội, vẫn chưa hết bàng hoàng.

Theo chỉ dẫn của người dân, PV VTC News tìm đến căn nhà của bà Vũ Thị Dự (SN 1969, bà ngoại bé M.), nơi bé M. sống cùng bà ngoại trước khi lên thành phố cùng mẹ rồi chết thương tâm. Căn nhà bà cháu bé M. sinh sống là nhà hai tầng chật hẹp, cũ kĩ, được xây cách đây gần 30 năm.

Đối diện nhà bà Vũ Thị Dự là gia đình ông Vũ Văn Vinh (SN 1966, anh trai bà Dự).

Mấy ngày nay, ông Vinh thường chạy qua, chạy lại để an ủi người em gái kém phần may mắn trong cuộc sống vừa mất đi đứa cháu ngoại bé bỏng.

Quá khứ bất hảo của mẹ cháu bé

Dù là mẹ đơn thân nhưng bà Vũ Thị Dự rất quan tâm, lo lắng cho cô con gái Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1991). Tuy nhiên, người con gái này lại luôn hỗn hào với mẹ.

Kể về hoàn cảnh em gái, ông Vinh cho biết, bà Dự cho Lan Anh đi học trung cấp y nhưng sau đó không xin được việc thì Lan Anh đi học spa. Từ đây, tính cách của đứa cháu ông bắt đầu thay đổi.

"Nó đòi mua xe máy SH hay mua gì khác thì Dự đều cho tiền, Lan Anh có tiền thì nó đi phẫu thuật làm đẹp, ăn chơi... Khi về nhà, nó xin tiền nhưng mẹ không cho thì nó chửi mẹ, xưng hô mày tao với mẹ", ông Vinh chia sẻ cô cháu gái cũng không tôn trọng ông và những người khác.

Không chỉ bất hiếu với mẹ, Lan Anh còn khiến bà Dự xấu hổ với hàng xóm, láng giềng khi liên tục bỏ chồng.

Cuộc hôn nhân thứ nhất, cô gái này được tổ chức đám cưới đàng hoàng và 2 vợ chồng có với nhau một người con trai. Khi đứa bé đã lớn, bỗng nhiên Lan Anh nằng nặc đòi chia tay dù được mọi người khuyên ngăn.

Đến cuộc hôn nhân thứ hai với chàng trai có nghề nghiệp đàng hoàng ở Hải Dương nhưng Lan Anh cũng muốn bỏ. Trong ngày cưới, cô dâu Lan Anh bỗng nhiên bỏ sang Singapore khiến họ hàng nhà gái phải muối mặt sang nhà trai để nói dối rằng "nó bị tai nạn nên không cưới nữa". Thời điểm đó, Lan Anh đang mang thai bé M.

Đến người chồng hiện tại là Nguyễn Minh Tuấn (trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), hai người sống chung với nhau không có hôn thú. Tuy nhiên, người này khiến ông Vinh mất cảm tình ngay lần đầu gặp mặt.

“Tôi thấy chồng của Lan Anh (Tuấn) người xăm trổ đầy mình đang định bế cháu M. Tôi liền chạy sang và yêu cầu nó để đứa bé lại, nếu không thì khó rời khỏi được làng này, vậy là nó mới chịu để lại”, ông Vinh nhớ lại.

Hình ảnh bé M. khỏe mạnh, tươi vui khi được bà ngoại nuôi dưỡng.

Trước ban thờ cô cháu gái bé bỏng vừa ra đi tức tưởi, bà Dự mếu máo kể về cô con gái bất trị. Theo bà, Lan Anh từng có ý định không sinh bé M. khi hủy hôn với người chồng thứ hai, nhưng bà bắt giữ lại để bà nuôi.

“Mày không được làm thế, làm như vậy thì quá thất đức. Mày thích tiền thì tao cho tiền, mày phải đẻ con ra để cho nó làm người. Mày không nuôi thì để cho tao nuôi”, bà Dự kể trong nước mắt.

Khi đẻ con xong được 2 tháng, Lan Anh bỏ đi để mặc con gái lại cho bà ngoại trông. Hàng ngày, bà Dự đi bán thịt lợn kiếm tiền để nuôi cháu và thuê người họ hàng đến trông nom cháu bé.

Sau đó, suốt 2 năm, Lan Anh không về gặp con. Mới đây, con gái bà Dự dẫn theo Nguyễn Minh Tuấn về ra mắt để cưới làm chồng. Sau đó, thỉnh thoảng Lan Anh về thăm con.

Cách đây 1 tháng, hai vợ chồng Lan Anh xin đón bé M. vào nội thành để chăm sóc, bù đắp quãng thời gian không được gần mẹ và được bà Dự đồng ý. Tuy nhiên, người phụ nữ ngoài 50 tuổi không thể ngờ đó là lần cuối cùng bà được nhìn thấy cháu ngoại.

Bé gái chết tức tưởi sau 24 ngày sống với mẹ

Khi đứa cháu đến ở cùng với mẹ đẻ và cha dượng được khoảng vài ngày, bà Dự thấy nhớ cháu nên cùng người giúp việc bắt taxi xuống thăm cháu tại quận Hai Bà Trưng. Tuy nhiên, Lan Anh và Tuấn đã đưa cháu bé đi nơi khác.

Hình ảnh Nguyễn Thị Lan Anh. (Ảnh: Gia đình cung cấp)

“Tại nhà Tuấn, có bố mẹ Tuấn thì họ nói với bà Dự rằng “Cô cứ yên tâm, chúng nó thương con bé M. lắm, không có gì phải lo”. Sau đó, bà Dự lại phải đi về nhưng bà ấy không biết rằng từ đó trở đi sẽ mãi mãi không nhìn thấy đứa cháu đáng yêu, hồn nhiên”, ông Vinh nghẹn ngào.

10 ngày sau đó, bà Dự gọi điện cho Lan Anh để hỏi về tình hình của bé M. thì bỗng nhiên ở bên kia đầu dây, người con gái gắt gỏng “mày nuôi con tao không ra gì…”, rồi tắt máy.

Đến ngày 30/3, sau 24 ngày cháu bé ở cùng cha dượng và mẹ đẻ, bà Dự bỗng nhận được cuộc điện thoại từ công an thông báo là cháu bà bị tai nạn. Bà cùng mọi người vội vàng đến xem tình hình cháu ra sao.

Khi đến nơi, mọi người rụng rời chân tay khi thấy cháu bé đã mất với chi chít vết bầm tím trên cơ thể. Quá căm phẫn trước sự ra đi tức tưởi của cháu gái, bà Dự liền chụp lại hình ảnh của bé M. để đăng lên mạng xã hội mong cộng đồng lên án hành vi dã man, mất nhân tính của Lan Anh và Tuấn.

Tại Bệnh viện 198, ông Vinh và mọi người được cơ quan chức năng thông báo rằng cháu chết do tổn thương não, trên người có nhiều vết bầm tím.

Căn nhà trọ nơi bé M. sống cùng cha dượng và mẹ đẻ.

“Công an nói rằng, Lan Anh và Tuấn đều dương tính với ma túy sau khi test thử. Còn vào ngày 1/4, Công an quận Đống Đa nói rằng họ tìm thấy có lượng ma túy tương đối lớn trong nhà trọ của Tuấn ở phố Phạm Ngọc Thạch (Phương Liên, Đống Đa)”, ông Vinh cho hay.

Sau khi lo cho tang lễ cho cháu bé xong, đến ngày 1/4, có 2 xe ô tô chở người của gia đình bố mẹ Tuấn đến nhà bà Dự thắp hương cho cháu và gửi gia đình chút tiền lo tang lễ. Tuy nhiên, bà Dự không nhận và nói rằng đã lo xong hậu sự cho cháu.

Sau sự việc đau lòng, ông Vinh và bà Dự mong muốn cơ quan chức năng xử nghiêm minh hành vi của Tuấn và Lan Anh. Dù Lan Anh là con cháu của họ nhưng ông Vinh phải thốt lên rằng “Lan Anh, nó quá khốn nạn!".

Theo vtc.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ