160 em nhỏ bứt phá chính mình với hành trình chinh phục Ba Vì

GD&TĐ - Học viện Minh Trí Thành đã tổ chức thành công hành trình chinh phục đỉnh Ba Vì với sự tham gia của 160 bạn nhỏ. 

Sự kiện leo núi trong đêm được Học viện Minh Trí Thành tổ chức có sự tham gia của 160 em nhỏ trong độ tuổi từ 8-18 tuổi và các bậc phụ huynh cùng 50 người gồm các kiểm lâm của Trung tâm Giáo dục Môi trường & Dịch vụ (GDMT&DV), Vườn quốc gia Ba Vì và các nhân viên của Học viện thực hiện các công tác tổ chức, dẫn đoàn và đảm bảo an ninh khác.

Hành trình leo núi xuyên đêm, các em nhỏ không tránh khỏi những lúc mệt mỏi, đuối sức, đau chân nhưng theo Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Lanh (chuyên gia cấp cao tại Học viện Minh Trí Thành), những khó khăn, thử thách trong suốt chuyến đi sẽ buộc các em phải mạnh mẽ vượt qua, bước qua những giới hạn an toàn trước đây, đánh thức sức mạnh nội tại sâu thẳm bên trong chính con để can đảm tiến lên phía trước.

Tất cả những điều đó sẽ giúp các em hình thành tư duy tích cực, bứt phá bản thân, sẵn sàng trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.

Là lần thứ hai chinh phục Ba Vì trong đêm, Nguyễn Minh Khôi (10 tuổi - Thành phố Hồ Chí Minh) tham gia với tâm trạng hào hứng và phấn khởi. Nếu lần trước, Minh Khôi cảm thấy lo lắng, có đôi chút sợ hãi thì lần này em leo với tâm thế hoàn toàn khác biệt.

“Trong lần đầu leo núi, em đã có nhiều lúc muốn bỏ cuộc vì đau chân quá, không thể bước tiếp. Nhưng tới lần này, với sự tập luyện thể lực, sức bền kỹ càng hơn mà em đã không còn cảm thấy đuối sức nữa.

Lần thứ 2 chinh phục Ba Vì, em thấy mình đã dũng cảm, trưởng thành hơn rất nhiều. Em chỉ tập trung vào chính mình, tập trung vào mục tiêu và niềm vui khi lên được đến đỉnh núi, chứ không nghĩ về cái chân đang mỏi của mình nữa” Minh Khôi nói.

leo núi 1.jpg
Hành trình leo núi đêm sẽ giúp các con vượt qua giới hạn, đánh thức sức mạnh nội tại.

Khác với Minh Khôi, Trần Đỗ Gia Bảo (11 tuổi – TP HCM) là một chiến binh nhí lần đầu chinh phục Ba Vì.

Gia Bảo chia sẻ, đây quả thực là một thử thách rất lớn bởi em chưa từng tham gia vào bất kì hành trình tương tự như thế này trước đây, vừa phải chinh phục đỉnh núi cao, lại còn phải hoàn thành thử thách trong đêm.

Khi đã vượt qua chính mình, vượt qua sự sợ hãi, em cảm thấy đây là một hành trình vô cùng ý nghĩa, em thấy mình là một người đầy mạnh mẽ, vô cùng bản lĩnh và cảm thấy rất tự hào về bản thân.

“Lúc đầu em nghĩ em không làm được. Nhưng rồi nhìn các bạn xung quanh vẫn đang nỗ lực, em lại tự động viên chính mình, mình chắc chắn sẽ làm được. Và rồi em đã lên được tới đỉnh núi, và thậm chí còn nhanh hơn cả các bạn khác nữa. Em rất tự hào về bản thân mình”, Gia Bảo vui vẻ chia sẻ.

Chị Đỗ Thị Bích Hà, mẹ của bé Gia Bảo cho biết, đây là chương trình rất giá trị trong những ngày hè. Chị vừa được có cơ hội đồng hành, trải nghiệm, chứng kiến sự trưởng thành của con, và con của chị cũng được huấn luyện sự tự tin, bản lĩnh, gạt đi nghịch cảnh để bám sát và chinh phục mục tiêu. Đó đều là những tố chất rất quan trọng để thành công trong cuộc sống sau này.

Chị bày tỏ: "Con của tôi trước nay luôn có niềm tin giới hạn, con không tin vào chính mình, có nhiều nỗi sợ hãi. Khi nhìn thấy con lên đến đỉnh Ba Vì trong hạnh phúc, tôi nhận ra con rất phi thường, và vô cùng bản lĩnh.

Trong hành trình cuộc đời sắp tới, tôi chắc chắn con cũng sẽ vô cùng thênh thang tận hưởng như ngày hôm nay, con sẽ có thể chinh phục mọi mục tiêu bằng tất cả sự nỗ lực."

leo núi 2.jpg
Dù hành trình leo núi đêm khá vất vả nhưng các em nhỏ đều rất nỗ lực.

Theo Học viện Minh Trí Thành, những em nhỏ tham gia chương trình lần này đến từ rất nhiều tỉnh thành trong cả nước, thậm chí từ cả nước ngoài. Trước đó 2 tháng, các bậc phụ huynh và các em đều được yêu cầu rèn luyện thể chất, tập các bài tập leo núi, chạy bộ để đảm bảo sức khỏe.

Trong khi đó, về công tác chuẩn bị, Học viện Minh Trí Thành đã phối hợp sát sao với Trung tâm GDMT&DV để đảm bảo an toàn, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống ngay lập tức.

Nhờ sự phối hợp đó, mà chương trình đã thành công tốt đẹp, tất cả các em và phụ huynh đã hoàn thành hành trình chinh phục đỉnh Ba Vì an toàn và không gặp bất kỳ sự cố đáng tiếc nào.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thử nghiệm sản phẩm găng tay thông minh của nhóm học sinh Trường THCS Lưu Văn Mót. Ảnh: Hà An

Học sinh 'chế' găng tay theo dõi sức khỏe

GD&TĐ - Nhóm học sinh Trường THCS Lưu Văn Mót (Quới Thiện, Vĩnh Long) đã chế tạo găng tay thông minh đo chỉ số nhiệt độ, nhịp tim, nồng độ oxy trong máu... giúp theo dõi sức khỏe người bệnh hiệu quả.

HLV Ancelotti lĩnh án tù

HLV Ancelotti lĩnh án tù

GD&TĐ - Chiến lược gia Carlo Ancelotti bị toà án Tây Ban Nha kết án 12 tháng tù treo vì hành vi trốn thuế thời còn dẫn dắt Real Madrid mùa giải 2013-2014.

Tác giả bài viết vẫn tin rằng, câu thơ “Cái đuôi em quẫy…” trong bài “Đoàn thuyền đánh cá” của nhà thơ Huy Cận phải là “Cá đuôi én quẫy…” thì mới là hay!. Ảnh minh họa: ITN.

Tản mạn chuyện… thẩm thơ

GD&TĐ - Tôi vốn thích đọc những bài bình thơ, những bài “dọn vườn” thơ, mục đích chỉ là để học hỏi và suy ngẫm.