Phú Thọ: Một lái xe bị phạt 35 triệu đồng, tước bằng lái 2 năm vì vi phạm nồng độ cồn

Phú Thọ: Một lái xe bị phạt 35 triệu đồng, tước bằng lái 2 năm vì vi phạm nồng độ cồn

Cảnh sát giao thông thành phố Việt Trì vừa phạt 35 triệu đồng, tước bằng lái xe 23 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày vì có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg/lít khí thở.

Theo đó, khoảng 0 giờ 30 phút sáng 7.1, Đội CSGT, Công an thành phố Việt Trì lập chốt kiểm tra tại đường Hùng Vương thì phát hiện ô tô mang biển kiểm soát BS 19A.167.05 do tài xế T . T.L (trú tại phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì) điều khiển lưu thông trên đường nên ra hiệu cho xe dừng lại kiểm tra. 

Qua kiểm tra nồng độ, kết quả đo được tại chỗ đối với tài xế T. có nồng độ cồn vượt mức 0,4 mg/lít khí thở. Ngay sau đó, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm.

Theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP mới ban hành, với nồng độ cồn này, tài xế T. sẽ phạt 35 triệu đồng, tước bằng lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Tính đến hết ngày 16/1/2020, Cảnh sát giao thông thành phố đã xử lý 43 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, gồm: 3 xe ô tô và 35 xe mô tô. Trong các trường hợp bị xử phạt thì có 1 tài xế ô tô và 13 người điều khiển xe gắn máy có nồng độ cồn vượt trên 0,4 milligam/lít khí thở; 1 trường hợp lái xe ô tô bị phạt 35 triệu đồng và tước 3 bằng lái 23 tháng.

Đại úy Phùng Đăng Khoa – Đội phó Đội CSGT, Công an thành phố cho biết: Một số hành vi vi phạm được điều chỉnh với mức phạt tăng cao, do đó đã tác động đến ý thức một bộ phận của người tham gia giao thông, không còn tình trạng vi phạm phổ biến về nồng độ cồn như trước đây. Tình hình tai nạn giao thông bước đầu đã được kiềm chế kéo giảm.

Sau 15 ngày đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp cuối năm và Luật phòng chống tác hại của rượu, bia. Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành xử phạt 4.315 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền gần 3,7 tỷ đồng; tạm giữ 450 phương tiện, tước giấy phép lái xe 181 trường hợp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ