Tây Ninh: Mâu thuẫn nhỏ, hai thanh niên vác rựa truy sát

GD&TĐ - Mâu thuẫn trong lúc nói chuyện, 1 thanh niên đã rủ thêm bạn vác rựa truy sát khiến anh Dũng bị đứt 2 ngón tay.

Nạn nhân bị truy sát đứt tay, thương tích trên người.
Nạn nhân bị truy sát đứt tay, thương tích trên người.

Ngày 10/7, lãnh đạo Công an xã Phú Mỹ Hưng (huyện Củ Chi, TP.HCM) cho biết đang điều tra làm rõ vụ án 2 thanh niên dùng rựa truy sát 1 người bị thương.

Nạn nhân là anh Phạm Minh Dũng ( SN 1979, ngụ tại xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 8/7, anh Dũng cùng một số người đang ngồi nghỉ ngơi, nói chuyện tại rừng cao su ở ấp Phú Hòa, xã Phú Mỹ Hưng.

Tại đây, anh Dũng và 1 thanh niên tên Nhân xảy ra mâu thuẫn nên to tiếng với nhau.

Sau đó, Nhân về nhà rủ thêm một thanh niên khác tên Thân vác rựa đến truy sát anh Dũng.

Phát hiện sự việc anh Dũng bỏ chạy đến xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh (giáp ranh với xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi,TP.HCM) thì bị 2 người này chém đứt 2 ngón tay và bị nhiều vết thương trên người.

May mắn thời điểm trên có người dân xung quanh tri hô nên 2 tên này lên xe bỏ đi.

Nạn nhân sau đó được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Liên quan đến vụ án, ông Dương Văn Hiếu – Phó Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh cho biết đã nắm được thông tin trên.

Hiện xã Hưng Thuận (Tây Ninh) đang phối hợp với xã Phú Mỹ Hưng (TP.HCM) điều tra, lấy lời khai các nghi can.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.