Nhận giúp ma túy, lĩnh 20 năm tù

GD&TĐ - Ngày 24/7, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Văn Khánh Thọ (SN 1970), trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Thọ tại phiên tòa xét xử.
Bị cáo Thọ tại phiên tòa xét xử.

Theo cáo trạng, chiều ngày 22/3/2019, Thọ điều khiển xe đến đường Hùng Vương, quận Thanh Khê, TP Đà Đẵng để gặp một người thanh niên tên Bi (không rõ nhân thân) hỏi mua ma túy. Lúc này, đối tượng tên Bi có nhờ Thọ ra nhận giúp gói ma túy và được Thọ đồng ý. Ngay khi Thọ lấy gói ma túy thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang, thu giữ 189,66g ma túy loại Methamphetamine.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo thừa nhận bản thân nhiều lần đã đi cai nghiện nhưng không thành công, bị cáo cũng nhận thức được hành vi phạm tội và mong HĐXX xem xét giảm án.

Được biết, Thọ từng 2 lần bị xử phạt tù nhưng vẫn “chứng nào tật nấy”. Năm 1991, Thọ bị TAND tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng xử phạt 2 năm tù về tội ”Trộm cắp tài sản”. Thọ cũng từng bị TAND quận Liên Chiểu xử phạt 3 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Sau thời gian nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Thọ mức án 20 năm tù.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nghịch, vứt bỏ thức ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ “không biết quý trọng đồ ăn”.

Đừng biến bữa ăn thành hình phạt

GD&TĐ - Khi trẻ ném, hất hoặc cố tình làm đổ thức ăn, nhiều cha mẹ phản ứng bằng cách quát mắng, phạt hoặc dọa “không ăn thì nhịn”. Tuy nhiên, việc biến bữa ăn thành một hình thức kỷ luật có thể khiến trẻ hình thành tâm lý tiêu cực với chuyện ăn uống, trong khi hành vi cần được điều chỉnh lại chưa chắc thay đổi.