Lời kể của bé gái 14 tuổi thoát chết khi bố chở cả gia đình lao xuống sông Hoài

Trước khi ô tô chở cả gia đình lao xuống sông Hoài (TP Hội An) lúc rạng sáng 25/1, bé gái 14 tuổi cho biết giữa bố mẹ có xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi với nhau. Đau đớn thay, cả bố mẹ và đứa em trai 6 tuổi của L. đã tử vong, em may mắn sống sót, hiện tinh thần rất hoảng loạn.

Lời kể của bé gái 14 tuổi thoát chết khi bố chở cả gia đình lao xuống sông Hoài

Liên quan đến vụ ô tô chở cả gia đình lao xuống sông Hoài (TP Hội An, Quảng Nam) khiến 3 người tử vong, chiều 25/1, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND TP Hội An cho biết sau khi tiến hành tìm kiếm thành công cả 3 thi thể nạn nhân lên bờ, nguyên nhân ban đầu đã được cơ quan chức năng nắm được.

Lời kể của bé gái 14 tuổi thoát chết khi bố chở cả gia đình lao xuống sông vì cãi nhau với mẹ - Ảnh 1.

Hàng trăm người dân tập trung theo dõi vụ việc.

Lời kể của bé gái 14 tuổi thoát chết khi bố chở cả gia đình lao xuống sông vì cãi nhau với mẹ - Ảnh 2.

Vụ tai nạn đau lòng xảy ra rạng sáng ngày 25/1 khiến 3 người trong gia đình anh Chu Tùng Giang (SN 1977) tử vong.

Hai nạn nhân còn lại là chị Đào Thị Thu Hiền (SN 1977) và con trai 6 tuổi là cháu H. Riêng Chu Ngân L. (14 tuổi, con gái anh Giang) may mắn thoát chết.

Theo ông Sơn, sau khi được đưa về cơ quan công an, em Chu Ngân L. rất hoảng sợ trước sự việc xảy ra. Em L. cho biết trước khi ôtô lao xuống sông, giữa bố mẹ là anh Giang và chị Hiền có cãi nhau trên xe. Trong lúc tức giận, bố của cô bé nhấn ga, lao thẳng xuống sông Thu Bồn.

Sau khi ôtô lao xuống sông, bé L. ngồi ghế trước đã cố gắng chui qua cửa kính xe, bơi được một đoạn khoảng 100 m đến chân cầu Cẩm Nam rồi kêu cứu và sau đó được người dân hỗ trợ đưa lên bờ an toàn. 

Trong khi đó, mẹ và em trai của L. bị kẹt ở hàng ghế sau, không thể thoát thân. Còn bố cô bé vẫn ngồi nguyên ở ghế lái khi chiếc xe chìm xuống sông.

Lời kể của bé gái 14 tuổi thoát chết khi bố chở cả gia đình lao xuống sông vì cãi nhau với mẹ - Ảnh 3.

Lực lượng tìm kiếm thi thể của các nạn nhân từ rạng sáng đến trưa 25/1.

Lời kể của bé gái 14 tuổi thoát chết khi bố chở cả gia đình lao xuống sông vì cãi nhau với mẹ - Ảnh 4.

"Thi thể của 3 nạn nhân tử vong đã được trục vớt lên bờ, hiện cháu bé còn sống duy nhất vẫn đang hoảng loạn tinh thần. Tuy nhiên, bước đầu cháu bé khai rằng trước khi xảy ra vụ việc thì cha mẹ có xảy ra cãi vã", ông Sơn nói.

Như chúng tôi đã đưa tin trước đó, anh Giang cùng vợ và 2 con (ngụ quận Cầu Giấy, Hà Nội) vào Đà Nẵng rồi TP Hội An để du lịch. Anh Giang thuê chiếc ô tô tại Đà Nẵng để chở vợ con đi tham quan. 

Đến rạng sáng 25/1, giữa anh Giang và chị Hiền xảy ra mâu thuẫn, lúc này anh Giang đang lái xe chở vợ cùng 2 con đã lao xuống sông Thu Bồn khiến 3 người mắc kẹt dưới nước dẫn đến tử vong. Rất may khi xảy ra vụ việc, cô con gái Chu Ngân L. (SN 2005) may mắn bơi vào bờ thoát chết.

Lời kể của bé gái 14 tuổi thoát chết khi bố chở cả gia đình lao xuống sông vì cãi nhau với mẹ - Ảnh 5.

Tiến hành trục vớt xe ô tô và các nạn nhân.

Lời kể của bé gái 14 tuổi thoát chết khi bố chở cả gia đình lao xuống sông vì cãi nhau với mẹ - Ảnh 6.

Vụ việc đau lòng khiến 3 người trong 1 gia đình tử vong.

Lời kể của bé gái 14 tuổi thoát chết khi bố chở cả gia đình lao xuống sông vì cãi nhau với mẹ - Ảnh 7.
Lời kể của bé gái 14 tuổi thoát chết khi bố chở cả gia đình lao xuống sông vì cãi nhau với mẹ - Ảnh 8.

Chiếc ô tô được vợ chồng anh Giang thuê đã được vớt lên bờ.

Sau khi phát hiện chiếc xe ô tô lao xuống sông Thu Bồn, người dân đã nhanh chóng trình báo vụ việc với chính quyền địa phương.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo afamily.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ