Kẻ rạch mặt nữ sinh lớp 11 trong nhà vệ sinh là ai?

Đối tượng nói bản thân bị trầm cảm, trước đây là học sinh trường THPT chuyên Hạ Long và mới thi đỗ vào Đại học Xây dựng Hà Nội, đang trong thời gian chờ nhập học.

Trường THPT chuyên Hạ Long, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: TL.
Trường THPT chuyên Hạ Long, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: TL.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, chiều 30/8 tại trường THPT chuyên Hạ Long (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) xảy ra sự việc khiến học sinh và giáo viên nhà trường sợ hãi: Trong lúc đi vệ sinh, em P.T.M.C. (học sinh lớp 11) bất ngờ bị một nam thanh niên dùng vật nhọn tấn công làm nữ sinh này chảy máu vùng mặt, hoảng loạn. 

Sau khi phát hiện sự việc, em M.C được BGH nhà trường đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, cấp báo cho Công an TP. Hạ Long vào cuộc tiến hành, điều tra và truy tìm đối tượng. 

Bằng các nghiệp vụ điều tra và từ việc trích xuất camera an ninh của nhà trường, đối tượng tấn công nữ sinh trong nhà vệ sinh được xác định là Đ.T.M (18 tuổi), trú tại phường Bãy Cháy (TP. Hạ Long). Ngay sau đó, đối tượng này bị lực lượng công an bắt giữ. 

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi của mình khi lẻn vào nhà vệ sinh nữ ở tầng 3, khu nhà A, trường THPT Chuyên Hạ Long với mục đích để trốn người khác.

Khi thấy M.C. đi vào để vệ sinh, M. đã lao ra tấn công và dùng vật sắc nhọn đâm vào mặt nạn nhân khiến nữ sinh bị chảy máu cũng như hoảng loạn. 

Đối tượng nói bản thân bị trầm cảm, trước đây là học sinh trường THPT chuyên Hạ Long và mới thi đỗ vào Đại học Xây dựng Hà Nội, đang trong thời gian chờ nhập học. 

Đối tượng Đ.T.M, người dùng vật sắc nhọn tấn công nữ sinh M.C trong khu nhà vệ sinh. Ảnh: N.H.

Trước đó, trong quá trình đang dạy ôn đội tuyển học sinh giỏi lớp 11 Sử - Địa tại phòng học A3.5, cô giáo Khổng thị Thu Trang - giáo viên môn Lịch sử bất ngờ phát hiện em M.C. kêu cứu tại khu nhà vệ sinh.

Khi ra kiểm tra, nữ giáo viên thấy trên mặt em M.C  có chảy máu và tinh thần hoảng loạn. 

Theo BGH trường THPT chuyên Hạ Long, khi trích xuất hình ảnh từ camera phát hiện một người dáng nam giới trùm áo mưa che đầu đi vào nhà vệ sinh nữ trước khi học sinh M.C vào.

Sau khoảng 50 phút sau, người đó chạy ra, có mặc áo mưa, đeo găng tay, mũ áo mưa che mặt và tay cầm vật nhọn. 

Theo Gia đình và Xã hội

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Phạm Việt Hà - giáo viên Trường Tiểu học Nam Trung Yên (Yên Hòa, Hà Nội). Ảnh: Đình Tuệ

'Mềm hóa' bài giảng bằng công nghệ

GD&TĐ - Không chỉ chuyên tâm với bài giảng hằng ngày dành cho học trò, các nhà giáo còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.

Học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy ở Cà Mau được dạy nghề đan lục bình.

Thắp ánh sáng tri thức cho người lầm lỡ

GD&TĐ - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Cà Mau mở các lớp xóa mù chữ, dạy nghề ngay tại cơ sở cai nghiện, thắp lên ánh sáng tri thức, giúp người nghiện tự tin làm lại cuộc đời, tái hòa nhập cộng đồng.

Cô giáo H’Ni luôn đau đáu gìn giữ văn hóa truyền thống.

Cô giáo 'truyền lửa' văn hóa Jrai

GD&TĐ - Từ những âm thanh ngân vang của chiêng, cồng và lời kể sử thi giữa buôn làng, cô giáo RCom H’Ni (Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Ia Grai, Gia Lai) đã mang theo tình yêu văn hóa Jrai vào từng bài giảng.