Kẻ giết người xin về ăn bữa cơm cùng con rồi ra đầu thú

Cho rằng người anh đồng hương khinh mình nên không cho mượn xe máy, Hùng hẹn gặp rồi dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục xuống, tử vong tại chỗ.

Nguyễn Tiến Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.
Nguyễn Tiến Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Công an Hà Tĩnh đã có quyết định khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Tiến Hùng (36 tuổi, trú xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo công an, Hùng và anh Nguyễn Tông Thuần (46 tuổi, quê huyện Cẩm Xuyên) là đồng hương, cùng làm nghề đánh cá trên biển ở Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hai tháng trước, Hùng đến chơi nhà anh Thuần rồi mượn xe máy đi chơi song không được gia chủ đồng ý. Cho rằng người anh đồng hương khinh mình nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Chiều 6/7, biết tin anh Thuần về quê thăm gia đình, Hùng mua dao bấm, bắt xe tới nhà anh Thuần và hẹn ra biển Thiên Cầm nói chuyện.

Sau một lúc gặp nhau lời qua tiếng lại, Hùng bất ngờ rút dao đâm liên tiếp vào người nạn nhân khiến anh Thuần gục xuống, tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Hùng bỏ trốn khỏi hiện trường. Hàng chục trinh sát vào cuộc truy tìm kẻ gây án.

Sau hơn 5 giờ lẩn trốn, người đàn ông 36 tuổi xin về ăn bữa cơm cùng con trai rồi ra đầu thú.

Theo news.zing.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Má Sáu Ngẫu (thứ ba, từ phải sang) cung cấp tấm bản đồ và hướng dẫn đường tiến quân vào Sài Gòn cho chỉ huy Trung đoàn 27. Ảnh: Tư liệu Báo Quân đội Nhân dân.

Bà mẹ Lái Thiêu đi vào tiểu thuyết

GD&TĐ - Cuộc đời má Sáu Ngẫu, từ cô gái miệt vườn đến “bà má tham mưu” được tái hiện xúc động trong tiểu thuyết "Người mẹ Lái Thiêu" của Nguyễn Minh Ngọc.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Hưng – Hiệu trưởng Trường Mầm non Thiên Đức (phường Phố Hiến, Hưng Yên).

Người ‘gieo mầm’ hạnh phúc tuổi thơ

GD&TĐ - Hơn hai thập kỷ gắn bó với nghề, cô Nguyễn Thị Hưng không chỉ là người quản lý tận tâm mà còn là "người mẹ thứ hai" của bao thế hệ học trò.