Cảnh sát khám xét 15 điểm liên quan vụ buôn lậu vàng

Mở rộng điều tra vụ buôn lậu 51 kg vàng từ Campuchia về Việt Nam, cơ quan điều tra khám xét 15 điểm, thu nhiều vật chứng và truy nã đặc biệt 5 người.

Các mũi công tác của Công an tỉnh An Giang đồng loạt khám xét nhà, phủ thờ, khách sạn, cây xăng, kho đường... của Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 51 tuổi) và 7 người khác ở huyện An Phú, TP Châu Đốc, ngày 28/11.

Động thái này được đưa ra sau gần một tháng Công an An Giang bắt quả tang 4 người chạy vỏ lãi chở 51 kg vàng lậu trong các bao tải từ Campuhia vượt biên giới vào TP Châu Đốc.

Nguyễn Thị Kim Hạnh (trái) và Lê Thị Bạch Vân. Ảnh: An Phú

Nguyễn Thị Kim Hạnh (trái) và Lê Thị Bạch Vân. Ảnh: An Phú.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bổ sung đối với bà Hạnh và Lê Thị Bạch Vân (54 tuổi, ngụ huyện Chợi Mới) về hành vi Vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Hai người đàn bà này là chủ nhiều cơ sở kinh doanh xăng dầu, khách sạn, kho hàng... được xác định có vai trò quan trọng trong đường dây buôn lậu vàng. Do họ không có mặt tại địa phương nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm cùng: Nguyễn Hữu Phước (31 tuổi, ngụ thị xã Tân Châu); Võ Văn Trung (40 tuổi, ngụ huyện An Phú) và Phạm Tấn Lộc (34 tuổi, ngụ TP Châu Đốc).

Công an khám xét khách sạn của Nguyễn Thị Kim Hạnh tại TP Châu Đốc. Ảnh: An Phú

Công an khám xét khách sạn của Nguyễn Thị Kim Hạnh tại TP Châu Đốc. Ảnh: An Phú.

Trưa 30/10, Nguyễn Văn Minh, Võ Minh Tâm, Phan Văn Bồ, Trần Văn Hải (29-49 tuổi) chạy vỏ lãi chở các bao tải vàng về TP Châu Đốc thì bị Công an An Giang vây bắt. Sau một hồi chống trả quyết liệt, Hải bị khống chế cùng tang vật. Minh, Tâm, Bồ nhảy lên vỏ lãi bỏ trốn, đến tối cùng ngày bị bắt giữ. Bốn người này đã bị bắt tạm giam về hành vi Vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Liên quan đến vụ án, Công an tỉnh An Giang sau đó bắt Nguyễn Hoàng Út (49 tuổi) ở TP Châu Đốc là bị can bị truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Theo vnexpress.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cậu bé hào hứng cho thú ăn ở Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: Lê Xinh

Cùng con làm tình nguyện viên

GD&TĐ - Mùa Hè là khoảng thời gian con tôi mong chờ nhất trong năm. Con được về quê thăm quê, thăm ông cố, được chạy chân trần trên bờ cát trắng, được thoải mái tắm nắng, tắm biển rồi về chơi với các bạn bò, bạn gà và đặc biệt, con được đi làm tình nguyện viên.